sau 2 ngày bị thương thì Bé NH đã khởi sắc, đã kêu két két khi có người về, và tự ăn trái cây được rồi, mình đã lôi ra tắm và sấy cho sạch sẻ, vết thương đã lành, còn chân thì còn liệt, mình đã băng bó và bóp rượu, hy vọng bé sẻ khôi phục lại cái chân....
Ðề: Updat sau 2 ngày bị mèo vật.... Em nó nằm zday luôn hã ráng cứu chữa cho em nó tốt nhé mong sao nó sẻ tai qua nạn khỏi .
Ðề: Updat sau 2 ngày bị mèo vật.... thanks bạn nhé, mình cũng cố chăm cho em nó, vì mình cũng rất thương em nó mà
Ðề: Updat sau 2 ngày bị mèo vật.... nuôi chim thì k nuôi mèo.. nuôi mèo thì k nuôi chim bác ak a vote cho bác 1 phiếu là thịt meofooooooo )
Ðề: Updat sau 2 ngày bị mèo vật.... Đưa vào xuồng9 đi bạn hay từ zũ cũng đc hjhj chúc cháu nó nhanh khỏi
Ðề: Updat sau 2 ngày bị mèo vật.... bắt đầu từ ngày hôm nay mình cho bé uống anticanxium liều lượng 1cc /ngày được không các bác? vì không biết đào đâu ra mai mực...
Ðề: Updat sau 2 ngày bị mèo vật.... Khỏe lại là tốt rồi bác, chúc mừng bác. Có cái là đang còn yếu mà tắm táp gì. Bệnh tật mà bị dơ là bình thường
Ðề: Updat sau 2 ngày bị mèo vật.... nó dơ nên dể bị nhiểm trùng, vì không chạy nhảy được nên ăn ngủ 1 chổ dính phân tùm lum người... mình tắm xong rồi dùng mấy sấy tóc sấy cho bé, thế nhìn mắt phê phê, thấy thương ghê...