Mình cũng đâu có chơi với nó nhiều ,cứ cho ăn theo cử như mình nói ở trên , khi nó quen rồi, biết mình tới vệ sinh và thay nước cho đồ ăn, thì bắt đầu lên kế hoạch bỏ đói nó , muốn bỏ đói nó ,nhưng phải cho nước uống nhé . Muốn bỏ đói thì chiều hôm trước cho nó ăn nhiều hơn 1 chút , qua sáng hôm sau bỏ đói tới chiều.
Lúc này là lúc bạn cần kiên nhẫn đúc cho nó ăn từng hạt bắp , khoảng 10 hạt là OK , sau đó cho cả nửa trái bắp cho em nó tự xử.
Lần bỏ đói thứ 2 sẽ là lúc train em nó , nó càng nhát người càng dễ train .Khi đưa ngón tay nâng chân em nó lên thì để nguyên một lúc,em nó sẽ chạy chỗ khác hoặc quay lưng bỏ đi thì mình rút tay lại và đút hạt bắp cho nó , và cứ làm như vậy ,lần sau không bỏ đói nữa , mà trước khi cho ăn thì bác đút từng hạt và cũng đưa tay nâng chân em nó.
Chừng 2 -3 ngày là em nó quen ,lần thứ 3 khi bỏ đói em nó ,lúc mình đứng gần là bắt đầu nhá nhá chân lên như xin ăn là các bạn sắp thành công rôì