Vẹt của các bác biết nói chưa zậy

Thảo luận trong 'Vẹt - Két - Xích - Yến Phụng' bắt đầu bởi congphong, 15/8/11.

  1. Phatyeumai

    Phatyeumai Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    16/7/11
    Bài viết:
    2,075
    Được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    0
    Nghề nghiệp:
    nail
    Nơi ở:
    silver spring , MD
    Ðề: Vẹt của các bác biết nói chưa zậy

    chúc mừng em nha , cố gắng lên em,
     
  2. oan_sax_one

    oan_sax_one Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    20/8/11
    Bài viết:
    12
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Vẹt của các bác biết nói chưa zậy

    con của mình nói suốt ngày, nhưng chỉ đc mỗi một từ, "két", nhưng nói ghê lắm, từ 5g sáng nói mãi đến chêều cơ
     
  3. Eupatrie

    Eupatrie Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    29/3/11
    Bài viết:
    677
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Vẹt của các bác biết nói chưa zậy

    Thành công bước đầu, Chúng mừng nhae./.:bz
     
  4. congphong

    congphong Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    29/6/11
    Bài viết:
    2,502
    Được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Vẹt của các bác biết nói chưa zậy

    Em xích của anh Eu có gì mới chưa zậy.Lâu lắm không thấy anh update hình của em ấy.Thanks a.
     
  5. tai2usd

    tai2usd Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    21/9/13
    Bài viết:
    5
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Vẹt của các bác biết nói chưa zậy

    hihi, con vẹt của bạn nhìn dễ thương quá nhỉ
     
  6. chymoichym

    chymoichym Thành Viên

    Tham gia ngày:
    27/2/13
    Bài viết:
    286
    Được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Vẹt của các bác biết nói chưa zậy

    Giống hệt xích của mình, nó chỉ nói khi nó thích chứ nó không nói theo mình yêu cầu. Nó chỉ nói khi không có mặt mình ở đó, khi nó ở trong lồng hoặc được thả ra ngoài mà trèo lên chỗ nào đó đứng vừa ý nó, nó nói được 3 từ "có khách": Nói tốt nhất, nhiều nhất, "hello": mới nói được rõ. Từ thứ 3 là từ "bay bay": chỉ nói khi mình nhốt nó vào lồng do mỗi lần mình đi làm thì nhốt nó vào lồng thì bái bay nó nên nó thành phản xạ rồi, còn huýt sáo thì mỗi lần mình cho mấy em chòe ăn mình huýt sao thì nó huýt lại giống hệt như vậy, nhà đối diện có con chó con la ăng ẳng thì nó cũng la không khác gì con chó cả, nghe mắc cười lắm.
     

Nếu chưa có nick trên chimcanhviet.vn thì dùng nick facebook bình luận nhé