Tình bạn???????

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Ðề: Tình bạn???????

Cho tôi được kết câu chuyện như thế này DD này là của những anh chị em mê chim cảnh,đó là thú vui tao nhã xả trer hàng ngày lao động.Mình vào đây là để giao lưu học hỏi lẫn nhau kn chăm nuôi những chú chim yêu quý của mình.Và cũng từ nơi này cái thích thú những chú chim vùng miền khác của bản thân nó trỗi dậy,cho nên nhu cầu mua bán ắt sẽ không tránh khỏi[bỏ qua nhu cầu lợi nhuân KT nhé].Vậy thì sẽ sinh ra nhờ vả lẫn nhau,nên tôi nghĩ tránh mâu thuẫn và làm mất lòng tốt như chủ topic đã gặp phải thì giữa người mua và bán phải thống nhất rằng đây là mua qua mạng mà vật thể là đồ có thể còn chết được khi vận chuyển sơ ý.Mọi cái người mua nên chấp nhận thiệt thòi hơn người bán vì mình thích cơ mà.Người bán thì chỉ lấy tiền nên rủi ro ít hơn,vậy người bán cần cái tâm,và người mua cần đại lượng[Đừng mong con mình nhận về nó chơi ngay như lúc xem videoclip mặc nhiên vẫn là nó đó].Thì sẽ không còn lời than tiếng trách như chủ topic nữa và DD ngày một hay và rộng mở hơn GIAO LƯU là thế.Vài lời chia sẻ với ae trong DD
 
Ðề: Tình bạn???????

đúng là đời .. k ai biết được chử ngờ :)), chia buồn cùng bác
 
Ðề: Tình bạn???????

- Vụ việc đã được giải quyết vì thế anh em không bàn tán nữa nhé
 
Ðề: Tình bạn???????

mình cũng thông cảm với Xị
nếu bạn bè chơi chim thật lòng thì ai cần vụ lợi đến thế đâu
Xị làm như thế là cũng quá nhiệt tình rồi đó!
 
Ðề: Tình bạn???????

bảo người đó ko thích thì đưa chim em phóng sanh đi :D..mà em cũng phóng sanh hết chim nhà bác xị giờ :))
 
Ðề: Tình bạn???????

Chuyện đời mà, lúc nào cũng có cái tốt và cái xấu. Cái xấu thì mình nên bỏ đi và nên giữ cái tốt để mà sống với mình, thế mới là nhất. Mình cũng không có nhiều cơ hội để giao lưu buôn bán với anh em ở xa nhiều, nhưng qua vài lần đầu gặp bọn đầu trâu mặt ngựa, nó lừa và nói xấu mình mấy vố, mặc dù mình rất chân tình, mình lúc đầu cũng chán chê nên o muốn buôn bán hay kết bạn gì với mấy người mình o biết rõ nữa. Nhưng, 1 thời gian sau mình lại giao lưu và kết bạn, mình lại được quen 1 vài anh em rất chân tình, dù buôn bán hay không buôn bán, mình với họ đổi chim hay của mỗi vùng và chuyển nhiều loại với nhau để kết thêm tình anh em. Và mình lại được thêm nhiều điểm hông trong cuộc sống. Những anh em này mình rất quí và rất hiểu ý với nhau. Thế mới nhận ra trong cuộc sống lúc nào cũng tồn đọng 2 màu trắng và đen. Thế mới nói, bác Xị đừng nên buồn mà làm gì, hãy cứ tiếp tục tìm cho được những người bạn tốt hơn để cuộc sống thêm tươi đẹp. :):):)
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Ðề: Tình bạn???????

hehe, chuyện này mình thấy trang nào cũng có cả, bên Svc còn có cả một lão thich_dong_vat đc phong tặng là vua lừa nữa kìa, cụ Xị chỉ mệt mỏi thôi thì chưa nhằm nhò gì đâu, có va chạm mới hiểu đời nhiều hơn Xị àh, bước qua và ngẩng cao đầu đi bạn, mình kg làm sai kg sợ gì ai cả, chúc bạn mau quên

Chà cái giọng văn này........... làm em sợ đó bác Thích àh :)) Em nghe là em biết ai rồi người quen quá mà sao lại phải đổi Nick vậy :D
Riêng Nick thì ko bao giờ , dù có sai hay đúng gì mình cũng là mình , ko thay danh đổi tính chi cho mệt [-X

To: Xi
Thôi kệ mọi việc rồi sẽ qua . suy nghĩ chỉ thêm bực mình !! ( Vậy hén ) =))
 
Ðề: Tình bạn???????

nói về mua hộ chim thì mua của ng chơi hay ngoài tiệm thì cũng là mua hộ, chủ yếu là con chim hay dở, nói chung là đừng mua bán gì sất, như thế là ổn, tớ cũng thấy nản mấy vụ ấy lắm, vừa phiền lòng vừa mệt óc!
Hớ hớ bác ác nhân bây giờ mới thấy mệt mấy cái vụ mua bán ày cơ àh
 
Ðề: Tình bạn???????

Rất thông cảm và chia sẻ với bạn, mình cũng bị trường hợp này rồi, nên đối với chim cò tốt nhất chúng ta không nên mua hộ. Hay thì có vài lời cảm ơn và khen, dở thì lại chê bôi, tức tưởi, có biết đâu khi mình vất vả kiếm chim cho họ.

Rất đồng tình với ý kiến của bạn. Tôi cũng gặp trường hợp này rồi. Mất hay bạn à. thật là ko biết nói sao. Nhiều lúc làm ơn, lại mắc .... Dù mình đâu có muốn như vậy.
 
Ðề: Tình bạn???????

rất thông cảm và chia sẻ với bạn, mình cũng bị trường hợp này rồi, nên đối với chim cò tốt nhất chúng ta không nên mua hộ. Hay thì có vài lời cảm ơn và khen, dở thì lại chê bôi, tức tưởi, có biết đâu khi mình vất vả kiếm chim cho họ.

***nói hay lắm***
 
Ðề: Tình bạn???????

Bài viết rất hay!!!! hihi!! vote 1 phiếu cho bác. Hồi xưa chắc bác học chuyên văn nhỉ ;))

Báo với các anh em 1 tin mừng, sáng nay người bạn đấy của tớ đã hiểu. Người bạn đấy nói là sẽ chăm con chim thêm 1 năm nữa xem thế nào. Mình rất vui vì điều này!!! Qua những bài viết của các bạn ở trên ,chúng ta có thêm nhiều bài học kinh nghiệm rồi đúng không??

Hy vọng diễn đàn của chúng ta ngày càng giữ mối TÌNH BẠN thật tốt mãi mãi
cái loại bạn ngây này ko nên dây vô bác xị à. kệ nó .
 
Ðề: Tình bạn???????

Ủa Nick tưởng topic này của xị giải quyết xong rồi chứ ??
Đề tài này còn nhiều người bàn bạc, Hot thế nhỉ ?
 
Ðề: Tình bạn???????

"hại người chính là hại mình" - tương tự như vậy "lừa người thì cũng chính là lừa chính bản thân mình". "tôi ko thật lòng nhưng ... cũng không dối lừa ai" như vậy mới là tình bạn tốt - bềnh - ...
 
Ðề: Tình bạn???????

con nai vài ngơ ngác-đạp chết bác thợ săn
 
Ðề: Tình bạn???????

Chim cò khó nói, em thì cứ tiền mặt tiền thật, chim nhìn tận mắt sờ tận tay, có sướng mới chơi.
 
Ðề: Tình bạn???????

- Từ những con chim, tình bạn sẽ đến với nhau, nhưng đôi khi vì chú chim nhỏ ta lại phải mất bạn. Câu chuyện này rất nhiều trong ae chơi chim, tôi cũng đã từng mất đi một người bạn như vậy! Bạn mà còn lầm nữa chứ là chim!

- Cuộc sống khi đã biết nhờ vả thì phải biết chấp nhận và hãy tránh xa những lời than phiền (dù nó có hay không theo ý chủ quan)

- Lời khuyên cho Xị là "những người như vậy luôn mang đến cho ta những phiền toái, những nỗi băn khoăn lo nghĩ,....tốt nhất là thôi thế từ nay như lá vàng bay....".

Chúc Xị một ngày vui vẻ!
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Ðề: Tình bạn???????

- Từ những con chim, tình bạn sẽ đến với nhau, nhưng đôi khi vì chú chim nhỏ ta lại phải mất bạn. Câu chuyện này rất nhiều trong ae chơi chim, tôi cũng đã từng mất đi một người bạn như vậy! Bạn mà còn lầm nữa chứ là chim!

- Cuộc sống khi đã biết nhờ vả thì phải biết chấp nhận và hãy tránh xa những lời than phiền (dù nó có hay không theo ý chủ quan)

- Lời khuyên cho Xị là "những người như vậy luôn mang đến cho ta những phiền toái, những nỗi băn khoăn lo nghĩ,....tốt nhất là thôi thế từ nay như lá vàng bay....".

Chúc Xị một ngày vui vẻ!

TOPPIC đã chôn xuống mộ rồi còn đào lên nữa làm gì nữa....
Nói thật nhé : Trong cuộc sống chẳng ai dại đến lần thứ 2 đâu, chỉ có kẻ khôn giả dại mà thôi.....!! vì tiền hết
Chim thuộc hay đã chơi cội thì dù có stress thì cùng lắm cũng tuần thôi mà...Họa Mi là loại khó tính nhất chuyển bắc vô nam đến nơi còn phang ầm ầm nói gì đến CM
 
Ðề: Tình bạn???????

Up cái cho phong trào Cách Mạng lên cao :)) Hẹn chiều gặp lại :d
 
Ðề: Tình bạn???????

Up cái cho phong trào Cách Mạng lên cao !
 
Ðề: Tình bạn???????

Xin Chào Xị,
Eupatrie lần đầu tiên tham gia diễn đàn, được xem 2 câu chuyện của Xị. Một là câu chuyện biết viết lên cát và biết viết lên đá của "Ngưỡi Xưa". Câu chuyện thứ hai: chuyện thực tế "Đời Nay" của những người chơi Chim. Mình có cảm nhận: bạn đã trăn trở và đã có giải pháp cho "Chuyện Đời Nay" của xị bằng câu chuyện của Người Xưa, đó là hãy biết viết lên cát, gió sẽ thổi đi những cái gì không cần lưu lại. Hãy viết lên đá những cái cần phải giữ. Có danh ngôn nói rằng: mất tiền có nghĩa là chưa mất gì cả; mất niềm tin thì mất tất cả.
Ở đây, qua Topic này mình thấy Diễn đàn ta rất có ý nghĩa đối với những người chơi chim vì chơi chim là thú chơi tao nhã, rèn luyện tính kiên nhẫn và cả nhân cách Người. Nhờ Diễn đàn (đến giờ với 71 ý kiến tham gia) đã cho "người bạn của Xị" nhận ra vấn đề đâu là chữ trên cát và đâu là chữ trên đá. Thực sự cám ơn Diễn đàn chim cảnh Việt Nam đã tạo ra một sân chơi hay như thú chơi Chim.
Cám ơn tất cả thành viên Diễn Đàn đã chia sẻ cùng Xị và thực sự mình cũng thấy nhiều ý nghĩa và thú vị./.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên