ường như trong suốt 365 ngày, Hà Nội chỉ có đúng ngày mùng 1 Tết là thực sự "nghỉ ngơi" và trầm mặc đến ngỡ ngàng. Trái ngược với ngày thường, sáng sớm mùng 1 là lúc Hà Nội trở về với vẻ yên bình vốn có Một vài cặp uyên ương kỷ niệm ngày tháng bên nhau bằng những tấm ảnh trong thời khắc này Một cụ già vẫn thực hiện thói quen đạp xe quanh hồ Gươm sáng sớm Cầu Long Biên cũng được nghỉ ngơi sau một năm “oằn mình” với vô số lượt xe qua lại Nơi đặt cột đèn giao thông vắng vẻ đến giật mình Một nhóm bạn thân thiết vẫn rủ nhau “hẹn hò” sáng mùng 1 Ở một góc hồ Gươm, hội yêu thích xe jeep nâng ly chúc nhau năm mới an lành Xem báo ngày đầu năm mới có gì đặc biệt không nào Hai anh em trong tổ dân phố tay bắt mặt mừng khi tình cờ gặp mặt Những ngày Tết, Hà Nội khoác lên mình chiếc áo đỏ rực với cờ và hoa Cầu Thê Húc vẫn tấp nập người đi lễ Trong khi đó chợ Đồng Xuân lại yên tĩnh lạ thường Tập thể dục buổi sáng để mong sức khỏe dồi dào cho cả năm Khu trung tâm thành phố bỗng cô đơn lạ Những nơi thường xuyên là tụ điểm của đám đông thì sáng mùng 1 cũng chỉ có lác đác vài người Cả nhà mình cùng chụp ảnh nào Trong khi mọi người nghỉ ngơi thì những công nhân vệ sinh môi trường vẫn cặm cụi, miệt mài với công việc để Hà Nội luôn luôn sạch đẹp Xem thêm: Dạo quanh một vòng phố phường Hà Nội với những món quà giá sinh viên Nguồn ảnh: Internet Nhật Linh/Theo Một Thế Giớ