Loài vẹt này mình đã từng nuôi được 7 con,theo như mình nghĩ vẹt của bạn được tầm khoảng 5 tháng tuổi, bạn có thể khẳng định được giới tính của nó dựa vào phần mỏ vì khi giống vẹt này đang ở giai đoạn hai thì chim trống mỏ chuyển sang đen nhưng vẫn còn lưu lại một ít màu đỏ còn chim mái thì mỏ chuyển đen hoàn toàn, bạn có thể dạy nó nói ở độ tuổi này.
con vẹt của mình cứ lì lì, ko thấy kêu gì cả,chỉ khi nào tóm vào người mới kêu, như thế có phải nó ít nói ko nhỉ. Ngày nào cho ăn m cũng dạy nó nói mà đến kêu nó cũng ko thèm kêu nữa-Bé này khoảng 6 tháng cắn nhau giữ quá bể mỏ hết nhìn tội ghê.vẹt non mới nở mỏ trên và dưới đỏ,khoảng 3 tháng thì đen hết cả trên và dưới giai đoạn này mất từ 3 đến 5 tháng,sau đó khoảng 10 tháng nếu là trống mỏ trên sẽ đỏ lại từ từ nếu là mái thì đen thui thùi lùi.nhận biết trống sớm thì nhìn vào mỏ trên nếu đen mờ khả năng trống cao nếu đen đậm thì mái và còn 1 cách nữa là nếu là trống bé sẽ múa trống khi gặp chủ.quá trình nè:
http://s1330.photobucket.com/user/chau_minh1/media/12012013126_zpsd8000a97.jpg.html
http://s1330.photobucket.com/user/chau_minh1/media/02022013148_zpse54759d6.jpg.html
http://s1330.photobucket.com/user/chau_minh1/media/16082013076_zps83362b19.jpg.html
http://s1330.photobucket.com/user/chau_minh1/media/16082013065_zps4624a493.jpg.html
http://s1330.photobucket.com/user/chau_minh1/media/20072013053_zpscbd31103.jpg.html
-Nuôi dạy nói và train thì nuôi mỗi bé 1 lồng nuôi nhốt chung mần ăn được gì suốt ngày tụi nó chơi với nhau coi chủ ra gì.
Bạn đang nuôi 1 đứa trẻ chứ không phải 1 bé sơ sinh thì nó e ngại chủ là đúng rùi cứ nuôi đi mức độ thân thiện tùy vào cách bạn chăm nó và khi nó đã cất tiếng la ôi thôi nghe ngực hồng éc éc ghét lắm.dạy nói thì cứ đt ghi âm cho đỡ mệt,còn nếu có thời gian thì tùy bạn đi ngang nói nó nghe ngực hồng thì học rất chậm mỗi câu 2 từ hoặc 3 từ học 3 tuần đến 1 tháng mới thành thạo.còn xích thì có thể 1 tuần và có thể hơn học rất nhanh(tùy con).con vẹt của mình cứ lì lì, ko thấy kêu gì cả,chỉ khi nào tóm vào người mới kêu, như thế có phải nó ít nói ko nhỉ. Ngày nào cho ăn m cũng dạy nó nói mà đến kêu nó cũng ko thèm kêu nữa