Cục cưng của Akira!

Akira

Thành Viên
Tham gia
14 Tháng bảy 2012
Bài viết
796
Điểm tương tác
2
Điểm
18
Địa chỉ
Q6-HCM city
Nhà cũ được 8 tầng lầu rồi giờ xây nhà mới mọi người góp gạch đá cho em nó mau lớn!-------
Kira hiện đang tập bay đã bay dc cao cách mặt đất 50cm nhưng vẫn còn tông mỏ vào tường nên em nó rất khôn luôn nhắm vào tấm nệm hay tấm màn cửa để hạ cánh an toàn!
Sáng nay vừa ăn sáng xong lên phòng nghe em nó gọi í ới hóa ra trèo lên nóc màn sát cái máy lạnh rồi xuống ko dc đứng trên đấy khóc! :))
lfzl7lzk0x0sq30fg.jpg

k0utcjguf4hg42ffg.jpg

Trưa nay mưa to dữ thôi mẹ con mình ngủ tới chiều lun!!!
ob9zfu7n2g2nrv7fg.jpg

5 giây:Còn tỉnh....
7hy2z95dnyvlcv9fg.jpg

10 giây: Tê.....
zyirsdraotat9n6fg.jpg

20 giây: Phê.....
dhta49a045qcq1mfg.jpg

30 giây: Thăng...............ngủ ngon nhé cục cưng!
jjfazd7trk42o22fg.jpg

u9ii1ocunw8whp4fg.jpg

Chiều ăn bột xong đi chơi đá banh tập thể dục!!!
[YOUTB]http://www.youtube.com/watch?v=ufy0tGPit1w[/YOUTB]
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Ðề: Cục cưng của Akira!

"đá banh tập dục" là môn gì nghe hấp dẫn quá ;)). Cu cậu dễ chịu vậy à? mình mà bỏ đâu bé Vàng cũng lóc nhóc cả, chẳng có chịu nằm yên thế đâu. Chim đẹp và chắc chú cũng vui lắm tại chủ có nhìu điều kiện (toys, etc...) Mình thì chưa có money để đầu tư nhìu vậy đâu :) Gạch nè: Ăn mau chống lớn để ăn gạch típ nhé ;)
 
Ðề: Cục cưng của Akira!

"đá banh tập dục" là môn gì nghe hấp dẫn quá ;)). Cu cậu dễ chịu vậy à? mình mà bỏ đâu bé Vàng cũng lóc nhóc cả, chẳng có chịu nằm yên thế đâu. Chim đẹp và chắc chú cũng vui lắm tại chủ có nhìu điều kiện (toys, etc...) Mình thì chưa có money để đầu tư nhìu vậy đâu :) Gạch nè: Ăn mau chống lớn để ăn gạch típ nhé ;)
=))=))=)) gõ sót tí...đã sửa... bác thật là để ý quá đi nhưng em thích cách suy nghĩ của bác! =))=))=))
 
Ðề: Cục cưng của Akira!

nhìn bé kháu khỉnh đáng yêu quá ... bé được bao nhiêu tháng rồi bạn ? bé mình nge nói được cỡ 3 tuần xách về từ hôm cn mà nó nhát lắm :( à bạn có bán vật dụng và đồ chơi cho nó phải không có mẫu nào có thể up mình tham khảo đuọc không ? thấy bé cứ chui rút 1 góc trong chuồng tội quá :(
 
Ðề: Cục cưng của Akira!

cố gắng huấn luyện thj` chj cock thứ 2 đj em ........

mẹ Q chăm sóc có khác ........... càng ngày càng kute ra :D
 
Ðề: Cục cưng của Akira!

Ôi em ơi gần 12h đêm, phòng tối thui tắt đèn cho tụi nhỏ ngủ, anh xem tấm hình cô bé quàng mền mà giật bắn cả người :-S
 
Ðề: Cục cưng của Akira!

Cute quá xá trời ạ !!!!!!!!!!!!!!
 
Ðề: Cục cưng của Akira!

nhìn bé kháu khỉnh đáng yêu quá ... bé được bao nhiêu tháng rồi bạn ? bé mình nge nói được cỡ 3 tuần xách về từ hôm cn mà nó nhát lắm :( à bạn có bán vật dụng và đồ chơi cho nó phải không có mẫu nào có thể up mình tham khảo đuọc không ? thấy bé cứ chui rút 1 góc trong chuồng tội quá :(
Bé của mình về nhà khoảng 5 tuần rồi chắc cũng dc 8-9 tuần gì đấy cánh đã mọc gần đủ còn diều vẫn còn trống một lỗ nhỏ cỡ đồng xu 1k bạn tham khảo topic: http://chimcanhvn.com/forum/showthread.php?t=105609Thích cái gì inbox cho mình!
cố gắng huấn luyện thj` chj cock thứ 2 đj em ........

mẹ Q chăm sóc có khác ........... càng ngày càng kute ra :D
Chắc ko có đâu chị đi học em cũng mang nó theo , quấn khăn lông bỏ vào balo nó dính em sát rạt à giờ em ko cho nó theo đút bột xong để trái cây cắt nhỏ để nó tập ăn, ỗi lần đi học về cố trèo lên người em cho bằng dc nhìn thấy cũng tội mà thôi cũng kệ đâu có ôm nó hoài dc!
"đá banh tập dục" là môn gì nghe hấp dẫn quá ;)). Cu cậu dễ chịu vậy à? mình mà bỏ đâu bé Vàng cũng lóc nhóc cả, chẳng có chịu nằm yên thế đâu. Chim đẹp và chắc chú cũng vui lắm tại chủ có nhìu điều kiện (toys, etc...) Mình thì chưa có money để đầu tư nhìu vậy đâu :) Gạch nè: Ăn mau chống lớn để ăn gạch típ nhé ;)
Dễ chịu là do tập từ nhỏ, giờ tối kêu đi ngủ là lôi cái khăn lên giường trèo lên gối đợi em quấn khăn lại rồi gãi đầu cho ngủ (em sợ nó ị lên giường + em ngủ máy lạnh nên mới quấn khăn nó) giờ thì nó quen rồi nên hôm trước cho ra lồng ko cho nó ngủ chung nó đứng kêu thấy tội rốt cuộc cũng phải mở lồng cho nó trèo lên giường!
 
Ðề: Cục cưng của Akira!

Bé chơi bóng cute quá, mà để ngủ vậy sao ổn, lỡ em quên nằm đè lên nó thì khổ. hehe.
 
Ðề: Cục cưng của Akira!

Vẹt của em thuần thế nhỉ! Chắc là phải gần gũi lắm mới quấn chủ như thế. Ôi ghen tỵ quá! Xích non anh nuôi thế mà chỉ rúc rúc vào là thôi, chứ ko dễ thương như Kira. :(
 
Ðề: Cục cưng của Akira!

vẹt càng chơi nhiều, quan tâm nhiều nó càng quấn chủ thôi bạn, cũng tùy vào cá tính mỗi con nữa.
 
Ðề: Cục cưng của Akira!

Em bé này dễ thương quá!

Đã quen đeo harness chưa em? cho ra ngoài tập bay với harness chưa?
 
Ðề: Cục cưng của Akira!

Em bé này dễ thương quá!

Đã quen đeo harness chưa em? cho ra ngoài tập bay với harness chưa?
Harness bé đã đeo quen rồi chị à đứng yên cho em từ từ gài khóa luôn nhưng bé vẫn chưa đủ lông đủ cánh, bay dc nhưng té hoài nên em ko dám cho ra đường ! Đợi em nó bay thành thạo rồi em mới train bay theo hướng em chỉ định, vì bé khá quấn em nên em nghĩ việc train nó chắc dễ!
 
Bên trên