Chiến sự giữa Eupatria&Cockatiel

Thảo luận trong 'Vẹt - Két - Xích - Yến Phụng' bắt đầu bởi Eupatrie, 7/8/11.

  1. Eupatrie

    Eupatrie Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    29/3/11
    Bài viết:
    677
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Chiến sự giữa Eupatria&Cockatiel

    Phía Eupatria đang ráo riết tổ chức nhân sự và triển khai huấn luyện gấp bột binh đoàn quân đặc nhiệm. ong cham chich đã bố trí xong hai tư lệnh chiến lược.
    Một là Tư lệnh Đầu đỏ thông thạo Châu Mỹ, rất thông minh, sức sống dồi dào, nhưng có phổ thích ứng rộng, sẵn sàng tác chiến mọi nơi.
    Hai là Tư lệnh Alex Đầu xám tác chiến Châu Phi, có trí nhớ tuyệt vời, thông thạo tinh toán, mô hình hoá bằng kỹ thuật số.
    Vấn đề tiếp theo, ong cham chich, gấp rút đào tạo, huấn luyện cấp tốc băng kỷ luật sắt cho những chiến sĩ ngang ngạnh, như có sức chiên đấu tốt.
    Chỉ trong 40 thời khắc, ong cham chich đào tạo một sư đoàn theo mô hình thép.
     
  2. Eupatrie

    Eupatrie Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    29/3/11
    Bài viết:
    677
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Chiến sự giữa Eupatria&Cockatiel

    Hany yên tâm, yên tâm Cock Hoàng đế, thông minh và mưu lược đang xử lý hộp đen những thông tin thất lạc???
     
  3. Eupatrie

    Eupatrie Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    29/3/11
    Bài viết:
    677
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Chiến sự giữa Eupatria&Cockatiel

    Sư đoàn đặc nhiệm của ong cham chich thật là tinh nhuệ:

    [YOUTB]http://www.youtube.com/watch?v=OTIIwNYcH2s&feature=player_embedded#at=14[/YOUTB]
     
  4. hany1450

    hany1450 Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    28/6/11
    Bài viết:
    631
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Chiến sự giữa Eupatria&Cockatiel

    BIết bay về kinh thành luôn. CHo nó làm giám sát trên không ! Được việc đấy
     
  5. ong cham chich

    ong cham chich Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    30/6/11
    Bài viết:
    1,537
    Được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Chiến sự giữa Eupatria&Cockatiel

    nhân lúc ngao du dạo web tình cờ nghe thông tin có gã ...27 cùm chân tù binh mà để xảy ra tình trạng tù binh bị què, do đó nhà nước bị bêu rếu là đối ử vô nhân đạo với tù binh, làm ảnh hưởng hình tượng đất nước, nay thông báo cho toàn thể các vị cai ngục biết kỹ thật cùm chân tù binh một cách nhanh lẹ và chuẩn xác nhất:
    1*: chuẩn bị; xích, kềm ngạnh, khăn bông ( nếu kg có thì cởi áo xài đỡ)
    2*: cùm; kéo hai tay (cánh) thẳng, đè chặt bằng đầu ngón chân, trùm khăn toàn thân tù binh, kéo chân định cùm ra, tròng ngạnh xích vào chân tù bình, kê vòng tròn nơi đầu kềm vào ngạng xích, bóp nhẹ cho ngạnh vừa chân tù binh rồi thôi
    3*: móc cùm vào xà nhà giam (cầu đậu), treo thức ăn lơ lửng nơi xà, tù binh đói sẽ lần mò lên mà nhấm nháp, nhờ đặt chậu nc nơi góc nhà giam để tù bình có thể vục mặt vào làm vài ngụm khi hắn khát
     
  6. ong cham chich

    ong cham chich Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    30/6/11
    Bài viết:
    1,537
    Được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Chiến sự giữa Eupatria&Cockatiel

    nên làm vòng tròn bằng nhựa cứng hoặc sắt xi, sẽ hạn chế thất thoát năng lượng (chim bị trượt ra kẽ hở nếu luyện quay vòng nhanh) và sức mạnh bám chặt sẽ nâng lên do móng bị mài mòn khi luyện tập nên phải vận dụng lực nơi ngón nhiều hơn
     
  7. ong cham chich

    ong cham chich Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    30/6/11
    Bài viết:
    1,537
    Được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Chiến sự giữa Eupatria&Cockatiel

    theo dõi, hãy dè chừng tên này, hắn là kẻ lắp bắp khi đối diện với máy điều tra sự thật, đại vương nên dò lại hồ sơ của hắn
     
  8. Phatyeumai

    Phatyeumai Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    16/7/11
    Bài viết:
    2,075
    Được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    0
    Nghề nghiệp:
    nail
    Nơi ở:
    silver spring , MD
    Ðề: Chiến sự giữa Eupatria&Cockatiel

    và đó chính là Ong Cham Chich , 1 kẻ vô cùng nguy hiễm
     
  9. Eupatrie

    Eupatrie Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    29/3/11
    Bài viết:
    677
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Chiến sự giữa Eupatria&Cockatiel

    Tổng tham mưu trưởng liên quân, ong cham chich là một vị tướng có nhiều kinh nghiệm kỹ thuật hay, nhưng cũng rất sâu sát thực tế, kiểm tra đôn đốc sĩ quan dưới quyền để xử lý chấn chỉnh kịp thời, không mang tiếng là vô nhân đạo. Việc này phải nên nghiêm túc triển khai trong toàn quân biết và thực thị "mệnh lệnh"
     
  10. Eupatrie

    Eupatrie Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    29/3/11
    Bài viết:
    677
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Chiến sự giữa Eupatria&Cockatiel

    Hay hay, binh khí sản xuất ra được kết hợp giữa kinh nghiệm cổ truyền và hiện đại sẽ tạo ra được sức mạnh mà đối phướng khó lòng nghiên cứu và phá huỷ.
     
  11. Eupatrie

    Eupatrie Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    29/3/11
    Bài viết:
    677
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Chiến sự giữa Eupatria&Cockatiel

    Yên tâm, Yên tâm, các tướ ng lãnh cứ yên tâm, ngoài kỹ thuật hiện đại, tiên tiến mà hiện nay chúng ta có, chúng ta có một cây vòng luyện. Để giải thích thêm về cây vòng luyện la như thế này:
    Sau khi tìm được vòng luyện, được đem vào vũ trụ tiếp tục luyện trong môi trường Năng lượng Vũ trụ, với điều kiện mà ở môi trường tự nhiên không thể có được. Vậy khi đem ra sử dụng cây vòng luyện vừ cứng, vừ dẻo, vừ dai, không dòn, nhưng nó có sức truyền cảm đ8ạc biệt đến thân nhiệt cho người được luyện. Đến một trình độ nhất định, người luyện thành công có thể đọc được ý nghĩ người khác cúnggiôngnhư nhà ngoại cảm vậy.... đại loại như vậy, không nói thêm nữa địch quân ăn cắp bản quyền giống như kỹ thuật touch trong điện thoại di động vậy.
    Riêng về phần nội bộ: đoàn kết và chsẻe sẽ có đội quân mạnh. Nhất trí như vậy không????[..]:))@};-=D>:-t
     
  12. ong cham chich

    ong cham chich Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    30/6/11
    Bài viết:
    1,537
    Được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Chiến sự giữa Eupatria&Cockatiel

    vâng, chính hắn, kẻ châm ngòi cuộc chiến lần thứ N và chích hút những cái ngọt ngào tinh túy nhất của vưong quốc, nhưng đôi khi hắn cũng len lén chích vào mông vài tên khó ưa như lão già Phatyeumai, vì lão làm quan nhưng chỉ lo mỗi chuyện "yêu mái", thế có bực kg cơ chứ
     
  13. Eupatrie

    Eupatrie Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    29/3/11
    Bài viết:
    677
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Chiến sự giữa Eupatria&Cockatiel

    Đừng lo, đừng lo, đã còn yêu được mái là tốt rồi. Bởi nói về sinh học: trống là chủ động reo rắt đấy. Nếu không chỉ có một nửa thôi. Vừa làm quan vừa reo rắt mới là quan giỏi.
     
  14. ong cham chich

    ong cham chich Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    30/6/11
    Bài viết:
    1,537
    Được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Chiến sự giữa Eupatria&Cockatiel

    lão Phát đâu ròi, lên cho chích cái coi, haha
     
  15. Eupatrie

    Eupatrie Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    29/3/11
    Bài viết:
    677
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Chiến sự giữa Eupatria&Cockatiel

    Phát giờ này :' nhậu chưa, nhậu chửa @-)ha3a3333"
     
  16. ong cham chich

    ong cham chich Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    30/6/11
    Bài viết:
    1,537
    Được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Chiến sự giữa Eupatria&Cockatiel

    ừh, bên ấy đang là weekend mà, lão ấy lo nhậu nhẹt rồi, quan với chả quân, mai phải đề ra cương lĩnh cho bộ sậu nhà nước này mới đc
     
  17. Phatyeumai

    Phatyeumai Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    16/7/11
    Bài viết:
    2,075
    Được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    0
    Nghề nghiệp:
    nail
    Nơi ở:
    silver spring , MD
    Ðề: Chiến sự giữa Eupatria&Cockatiel

    ta nhậu nhẹt không phải vì ta ghiền mà ta nhìn thế sự sắp đỗi thay , buồn cho đất nước sắp rơi vào tay đô đốc ong cham chich, nhưng tại sao ta là trung thần mà lời ta nói ra bệ hạ lại bỏ ngoài tay , vì sao , vì sao . cũng vì ta biết được âm mưu lật đổ của ong cham chích mà hắn ta nhiều lần chích vào mông ta , nhưng ta với lòng trung thành thà sưng đít chứ không chịu hàng ;))
     
  18. Eupatrie

    Eupatrie Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    29/3/11
    Bài viết:
    677
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Chiến sự giữa Eupatria&Cockatiel


    À ra rứa, ta đang định nói về vấn đề Phatyeumai đề cập thì Ngài đã lên tiếng trước. Thôi thì nói luôn cho đỡ gây nghi kỵ, điều tối tránh tối tránh. nếu để lâu dễ gây ra nguy cơ, nguy cơ....
    Trong chiến lược quân sự, đời xưa có đưa ra: Cây gậy và củ Cà rốt.
    Vậy ta vận dụng nguyên tắc này như thế nào cho uyển chuyển.
    Thứ nhất là Cây gậy: đây là một nguyên tắc thép cho một tổ chức quân đội mạnh, hiện đại, sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống, địa hình: kể cả nhảy cầu, cũng như vận hành, di chuyển trên các phương tiện hiện đại đều chuẩn mực, chính xác. Ong cham chích đã nổ chức chặt chẽ, triển khai huấn luyện điển hình.
    Ong cham chich đã quy tập một đội ngũ tài năng thiện chiến khắp năm châu, bốn biển: từ Brazin êm đềm, đến Phi châu khắc nghiệt, làm hai Tổng tư lệnh Vùng. Thêm vào đó có một đội ngũ tướng lĩnh khác được bố trí vào các vị trí trọng yếu, xem ảnh:
     
    Last edited by a moderator: 14/8/11
  19. Eupatrie

    Eupatrie Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    29/3/11
    Bài viết:
    677
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Chiến sự giữa Eupatria&Cockatiel

    Sợ quên mạch xin nói tiếp:
    Thành tích của ong cham chich đang ghi nhận với kết quả có tính thuyết phục: Một tướng lĩnh sống tự do dưới tay của ong cham chich đã phải đeo xích, nhưng vẫn phải nhảy cầu theo Chương trình huấn luyện cấp tốc và cứng rắn.
    Tiếp sau đó, Tổng tư lệnh liên quân đã cho mở một Hội Thảo chuyên đề về đào tạo theo mô hình thép.
    Trong đó: Tổng tư lệnh đã có một báo cáo dài 10.000 trang (Điều này không biết Tổng tư lệnh đã làm từ lúc nào không rõ nữa).
    Để minh hoạ cho Chương trình Huần luyện của mình, ong châm chích đã viện dẫn một cuộc chiến Waterlo-Lạng Sơn.
    Cuộc chiến này đã nêu được cuộc chiến của Chủng tộc chim hót hoạ mi, lấy tiêu đề là Hoạ Mi Anh Hùng Chiến. Trong viện dẫn này đã nói lên một cuộc chiến đầu vĩ đại giữa Chủng tộc Hoạ Mi Lạng sơn và Chủng tộc Họ Mi Quảng Ninh ở thế kỷ thứ XX (sẽ lần lại xem đúng không?) trong DĐCCVN.
    Chủng tộc Hoạ Mi Lạng Sơn có truyền thống bách chiến bách thắng trong Chủng tộc Hoạ mi đá. Còn ngược lại, chủng tộc Hoạ Mi Quảng Ninh là mới nổi, thiếu nhiều kinh nghiệm, nhưng đã được rèn luyện bài bản, với kỷ luật thép.
    Diễn biến Trận chiến có thể nói có lúc đứng tim, tưởng như là nuốt chửng Hoạ Mi Quảng Ninh. Đến giờ chót, thương tích đầy mình, chỉ chờ thất thủ. Thế nhưng, Hoạ Mi Mái, phu nhân của HMQN đứng ngoài xuỳ, lúc thì khích lệ phu quân, khi thì điều chỉnh hành vi của phu quân để giữ sức. Thậm trí, Thị còn nhảy bổ sang phía lồng của Phu nhân Lạng sơn, nhằm uy hiếp hâu thuẫn đặc biệt uy quyền của đối thủ lúc này.
    Bỗng nghe những tiếng chát chúa: Phập phập phậppp. Đối thủ Lạng Sơn bổ nhào mất thế. Thừa thế, HMQN phập phập phập tiếp 3 nhát. Thế là Hoạ Mi Lạng Sơn đo ván. Họ Mi Quảng Ninh nhảy phắt lên cầu cất cao giọng khải hoàn công bố rằng Chủng tộc Hoạ Mi Lạng sơn không còn bất khả sâm phạm...
    Đấy là kinh nghiệm tổ chức không chỉ trong Loài Vẹt chúng ta mà Tổng tư lệnh Liên quân Ong cham chích đã tổng kết và đưa ra: Chỉ có kỷ luật thép mới Huấn luyện được những chiến sĩ có bản lãnh cao cường như thế đem lại Vinh quang cho một chủ tộc.
     
    Last edited by a moderator: 14/8/11
  20. Eupatrie

    Eupatrie Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    29/3/11
    Bài viết:
    677
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Chiến sự giữa Eupatria&Cockatiel

    Về mặt tổ chức Đội quân có TỔ CHỨC, có KỶ LUẬT THÉP như thế, dù sao cũng là công trạng của Tổng tư lệnh Liên quân ong cham chich đã dùng Cây gậy để huấn luyện. Còn Củ Cà rốt thì sao???

    Đúng ra thời nay, trong Chiến lược quân sự, việc sử dụng Củ Cà rốt hiểu đúng nghĩa hơn là Đào tạo đội quân có bản lĩnh dân tộc đậm nét, lòng tự hào phải được thấm vào máu, vào từng đường gân thớ thịt của mỗi binh sĩ. Điều này cũng giống như của một dân tộc KIẾM DÀI đã có thời kỷ luật rất thép. Ví dụ: nếu không chấp hành kỷ luật thì tuỳ theo mức độ mà xử lý thật nghiêm. Có thời ở Bộ tộc này đã từng chặt tay những kẻ cắp ngay tại chỗ sau khi bắt được để làm gương cho những người xung quanh chứng kiến. Để kết quả đến tận ngày nay hầu như không còn kẻ cắp.
    nhưng không phải thế mà Bộ tộc đó chỉ áp dụng bất di bất dịch những kinh nghiệm một chiều. Họ cũng đã kết hợp Huận luyện con người lòng tự tôn dân tộc. Để đến một ngày tai hoạ khủng khiếp xảy ra, lương thực không có ăn, chỉ chờ chết đói. Nhưng một em bé 9 tuổi, học lớp ba sẵn sàng nhường khẩu phần ăn của minh được tặng vào kho chung để phân phát công bằng cho mọi người.

    ĐIỀU ĐÓ NÓI LÊN CÁI GÌ? ĐÓ LÀ NHẬN THỨC, Ý THỨC, LÒNG TỰ TÔN DÂN TỘC.
    Nói dài, nhưng đến đây thì Phatyeumai rõ rồi chứ a.
    Rất chú trọng đến việc Huấn luyện một đội TRUNG QUÂN, mà bắt đầu bằng sự THÂN THIỆN, CHIA SẺ VÀ ĐOÀN KẾT. ĐÓ LÀ CỘNG ĐỒNG ĐỘNG MẠNH TRONG THỜI ĐẠI NGÀY NAY.

    Tới đây sẽ tổ chức một đội quân như thế, bằng Chương trình Huấn luyện đi sâu vào long từng chiến sĩ, hiểu nhau, thông cảm nhau và chia sẻ với nhau.

    Việc ong châm chích viện dẫn kinh nghiệm của Chủng Tộc Hoạ mi đó là đứng vế góc độ Chim đá và Chim hót.
    Còn đội quân của chúng ta là Chim nói, chim múa hát. VẬY NÓ KHÁC NHAU Ở CHỖ NÀO TRONG ĐÀO TẠO.


    Việc này chỉ có Ngài Phayeumai đảm trách là xứng đáng và phù hợp thôi. Tất cả có đồng thanh không?
     
    Last edited by a moderator: 14/8/11

Nếu chưa có nick trên chimcanhviet.vn thì dùng nick facebook bình luận nhé