Ðề: 1 ngày may mắn của em
Chào bạn chủ thớt,mình biết hai vợ chồng đó mà, chồng tên Đức
họ là những người sống thật thà và gia đình họ cũng rất khó khăn, bạn có biết để có một chút tiền nuôi con họ đã phải rất vất vả hàng ngày không, và hàng ngày phải dậy rất sớm từ lúc 4h sáng để ra HN kịp phiên chợ, và nhiều nỗi vất vả khác mà mình nghĩ bạn chưa mườn tượng ra, mình không nặng lời với bạn nhưng thấy bạn sự sự như vậy là thiếu văn hoá, cũng có một số bạn trong forum có sáng kiến là bạn nên trả lại tiền thừa cho người ta, tuy số tiền là không nhiều nhưng là đồng tiền lao động mới có của người ta.Mong bạn suy nghĩ thấu đáo