1 ngày may mắn của em

thich.la.nhic

Thành viên Mới
Tham gia
12 Tháng sáu 2011
Bài viết
9
Điểm tương tác
0
Điểm
1
sáng nay buồn buồn nên lấy xe chạy ra chợ mơ ở kim ngưu chơi xem có gì không, hum nay lại đúng phiên chợ chim mới vui chứ, dạo qua 1 lượt cuối cùng dừng lại ở chỗ 1 vợ chồng bán khuyên, hỏi giá thì bảo 40k 1 chú, thấy rẻ rẻ nên chọn cho mình 6 con đẹp đẹp, tất cả 220k rồi đến lúc trả tiền em đưa bà vợ 500k chẳng hiểu sao hiểu sao bà ấy lại trả lại hẳn 680k, thấy lạ lạ nên xong em phóng xe bay luôn, nhân tiện em lên luôn HHT làm luôn cái lồng tàu đã xuống màu hết 650k, về nhà mấy em kêu ác lắm, chuyện trò đau hết cả đầu:) đó là trọn 1 ngày vui của em...nhân tiện cho em hỏi chợ chim kim ngưu họp vào những hum nào ạ?
 
Ðề: 1 ngày may mắn của em

chúc mừng bạn có được 6 chú chim tốt mà còn được người ta cho tiền.Chúc mừng!
 
Ðề: 1 ngày may mắn của em

Ối trời, nếu người bán đó giàu thì chúc mừng bạn nhưng nếu ngược lại thì chia buồn cùng người bán,hixx....chụp cái lồng ae xem đi bạn!
 
Ðề: 1 ngày may mắn của em

chơ phiên ở mơ họp vào ngày 2-7-12-17-22-27
 
Ðề: 1 ngày may mắn của em

sáng nay buồn buồn nên lấy xe chạy ra chợ mơ ở kim ngưu chơi xem có gì không, hum nay lại đúng phiên chợ chim mới vui chứ, dạo qua 1 lượt cuối cùng dừng lại ở chỗ 1 vợ chồng bán khuyên, hỏi giá thì bảo 40k 1 chú, thấy rẻ rẻ nên chọn cho mình 6 con đẹp đẹp, tất cả 220k rồi đến lúc trả tiền em đưa bà vợ 500k chẳng hiểu sao hiểu sao bà ấy lại trả lại hẳn 680k, thấy lạ lạ nên xong em phóng xe bay luôn, nhân tiện em lên luôn HHT làm luôn cái lồng tàu đã xuống màu hết 650k, về nhà mấy em kêu ác lắm, chuyện trò đau hết cả đầu:) đó là trọn 1 ngày vui của em...nhân tiện cho em hỏi chợ chim kim ngưu họp vào những hum nào ạ?

Nếu là tôi tôi sẽ trả lại tiền người bán chim. Người ta buôn bán có được bao nhiêu đâu. Dù sao cũng chúc mừng bạn mua được những chú chim hay.
 
Ðề: 1 ngày may mắn của em

sáng nay buồn buồn nên lấy xe chạy ra chợ mơ ở kim ngưu chơi xem có gì không, hum nay lại đúng phiên chợ chim mới vui chứ, dạo qua 1 lượt cuối cùng dừng lại ở chỗ 1 vợ chồng bán khuyên, hỏi giá thì bảo 40k 1 chú, thấy rẻ rẻ nên chọn cho mình 6 con đẹp đẹp, tất cả 220k rồi đến lúc trả tiền em đưa bà vợ 500k chẳng hiểu sao hiểu sao bà ấy lại trả lại hẳn 680k, thấy lạ lạ nên xong em phóng xe bay luôn, nhân tiện em lên luôn HHT làm luôn cái lồng tàu đã xuống màu hết 650k, về nhà mấy em kêu ác lắm, chuyện trò đau hết cả đầu:) đó là trọn 1 ngày vui của em...nhân tiện cho em hỏi chợ chim kim ngưu họp vào những hum nào ạ?

trên chợ phiên chim toàn đã bị con buôn lọc hết chim đẹp ra rồi bạn à,có còn lại cũng chỉ bình thường thôi
 
Ðề: 1 ngày may mắn của em

hic, hnay đi học định qua chợ mơ chơi, google map thì nó ở ngay chỗ ngã tư bạch mai, trương định, đến nơi chả thấy chợ hỏi người ta thì họ bảo nó chuyển đi đến tít tận cầu :( nên thôi đi về
mình cũng mấy lần bị người ta trả thừa nhưng đều trả lại vì thấy họ cũng tử tế, chứ cái bọn lưu manh thì ko bao giờ nó trả thừa tiền đâu
 
Ðề: 1 ngày may mắn của em

Ối trời, nếu người bán đó giàu thì chúc mừng bạn nhưng nếu ngược lại thì chia buồn cùng người bán,hixx....chụp cái lồng ae xem đi bạn!

cũng có vẻ khá, vì bán nhiều loại chim mà, có con lên tới vài triệu
 
Ðề: 1 ngày may mắn của em

Nếu là tôi tôi sẽ trả lại tiền người bán chim. Người ta buôn bán có được bao nhiêu đâu. Dù sao cũng chúc mừng bạn mua được những chú chim hay.

cũng biết là người ta cũng buồn nhưng trong lồng còn tới hơn trăm con khuyên, như thế chỉ là số nhỏ trong lồng đó thôi bác ạ
 
Ðề: 1 ngày may mắn của em

trên chợ phiên chim toàn đã bị con buôn lọc hết chim đẹp ra rồi bạn à,có còn lại cũng chỉ bình thường thôi

cũng may mắn nữa là lúc đó em vừa đến thì có người mang hàng tới, toàn khuyên là khuyên, phải gần 200 con, e đảm bảo là chưa bị lọc gì hết. tại gần trưa rồi bác ấy bán cho vui mà.
 
Ðề: 1 ngày may mắn của em

hic, hnay đi học định qua chợ mơ chơi, google map thì nó ở ngay chỗ ngã tư bạch mai, trương định, đến nơi chả thấy chợ hỏi người ta thì họ bảo nó chuyển đi đến tít tận cầu :( nên thôi đi về
mình cũng mấy lần bị người ta trả thừa nhưng đều trả lại vì thấy họ cũng tử tế, chứ cái bọn lưu manh thì ko bao giờ nó trả thừa tiền đâu

ý bác bảo em là lưu manh à, nếu trong lồng có hơn chục con em cũng chẳng thèm lấy làm gì, đằng này thì trong lồng quá nhiều, bán bao giờ mới hết.
 
Ðề: 1 ngày may mắn của em

sáng nay buồn buồn nên lấy xe chạy ra chợ mơ ở kim ngưu chơi xem có gì không, hum nay lại đúng phiên chợ chim mới vui chứ, dạo qua 1 lượt cuối cùng dừng lại ở chỗ 1 vợ chồng bán khuyên, hỏi giá thì bảo 40k 1 chú, thấy rẻ rẻ nên chọn cho mình 6 con đẹp đẹp, tất cả 220k rồi đến lúc trả tiền em đưa bà vợ 500k chẳng hiểu sao hiểu sao bà ấy lại trả lại hẳn 680k, thấy lạ lạ nên xong em phóng xe bay luôn, nhân tiện em lên luôn HHT làm luôn cái lồng tàu đã xuống màu hết 650k, về nhà mấy em kêu ác lắm, chuyện trò đau hết cả đầu:) đó là trọn 1 ngày vui của em...nhân tiện cho em hỏi chợ chim kim ngưu họp vào những hum nào ạ?
Chẳng khác gì thằng ăn cắp. Thế mà còn khoe.
Thằng ăn cắp nó còn biết xấu hổ nó giấu chuyện nó ăn cắp, còn chú này quá cả thằng ăn cắp.
NHỤC
 
Ðề: 1 ngày may mắn của em

Chẳng khác gì thằng ăn cắp. Thế mà còn khoe.
Thằng ăn cắp nó còn biết xấu hổ nó giấu chuyện nó ăn cắp, còn chú này quá cả thằng ăn cắp.

tôi hỏi ông, ông bao nhiêu tuổi rồi mà không hiểu nghĩa của từ "ăn cắp" nếu không hiểu thì đó chỉ là thằng khôn trong những thằng ngu? nếu ông chưa đủ 18 t thì không nên gia nhập diễn đàn này, còn tôi tạo chủ đề này để anh em chia sẻ chứ mấy con khuyên hay một hai trăm ngìn nó chẳng là cái gì, đã chơi là hết mình, sống ở đời người ta hơn nhau ở cái đầu chứ như một số người thì xuốt đời không ngóc đầu được đâu.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Ðề: 1 ngày may mắn của em

tôi hỏi ông, ông bao nhiêu tuổi rồi mà không hiểu nghĩa của từ "ăn cắp" nếu không hiểu thì đó chỉ là thằng khôn trong những thằng ngu? nếu ông chưa đủ 18 t thì không nên gia nhập diễn đàn này, còn tôi tạo chủ đề này để anh em chia sẻ chứ mấy con khuyên hay một hai trăm ngìn nó chẳng là cái gì, đã chơi là hết mình, sống ở đời người ta hơn nhau ở cái đầu chứ như một số người thì xuốt đời không ngóc đầu được đâu.

thế này là thế nào bác chủ top????cứ thế này diễn đàn thành cái j đây.???http://chimcanhvn.com/forum/showthread.php?t=6845
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Ðề: 1 ngày may mắn của em

thôi kệ 2 bác này đi, chả hiểu sự tình bên trong ra sao nữa
 
Ðề: 1 ngày may mắn của em

sáng nay buồn buồn nên lấy xe chạy ra chợ mơ ở kim ngưu chơi xem có gì không, hum nay lại đúng phiên chợ chim mới vui chứ, dạo qua 1 lượt cuối cùng dừng lại ở chỗ 1 vợ chồng bán khuyên, hỏi giá thì bảo 40k 1 chú, thấy rẻ rẻ nên chọn cho mình 6 con đẹp đẹp, tất cả 220k rồi đến lúc trả tiền em đưa bà vợ 500k chẳng hiểu sao hiểu sao bà ấy lại trả lại hẳn 680k, thấy lạ lạ nên xong em phóng xe bay luôn, nhân tiện em lên luôn HHT làm luôn cái lồng tàu đã xuống màu hết 650k, về nhà mấy em kêu ác lắm, chuyện trò đau hết cả đầu:) đó là trọn 1 ngày vui của em...nhân tiện cho em hỏi chợ chim kim ngưu họp vào những hum nào ạ?

chúc mùng ông chủ thớt Đểu....
 
Ðề: 1 ngày may mắn của em

tôi hỏi ông, ông bao nhiêu tuổi rồi mà không hiểu nghĩa của từ "ăn cắp" nếu không hiểu thì đó chỉ là thằng khôn trong những thằng ngu? nếu ông chưa đủ 18 t thì không nên gia nhập diễn đàn này, còn tôi tạo chủ đề này để anh em chia sẻ chứ mấy con khuyên hay một hai trăm ngìn nó chẳng là cái gì, đã chơi là hết mình, sống ở đời người ta hơn nhau ở cái đầu chứ như một số người thì xuốt đời không ngóc đầu được đâu.

Người ta có giàu hay nghèo thì người ta cũng phải lần mò buôn bán kiếm đồng tiền chứ có đi cướp được của thiên hạ đâu mà lại có cái trò tiểu nhân lợi dụng sự nhầm lẫn của người khác như này thì cũng chẳng khác nào là đi ăn cắp cả, vậy mà bạn còn cho là sự may mắn và còn cười trên nỗi bất cẩn của người khác nữa, biết đâu vì sự nhầm lẫn đấy mà con của họ ko có sách vở đến trường, ko có bát cơm để ăn hả bạn! Chẳng trách theo đánh giá của người nước ngoài thì VN vẫn chậm tiến lắm, XH có những người trẻ tuổi mà có tính tham lam hám lợi cho bản thân mình như bạn thì thử hỏi đến bao giờ VN mình mới có những dây chuyền bán hàng tự động văn minh như ở những nước phương Tây!
 
Ðề: 1 ngày may mắn của em

Nên trả lại tiền là ĐÚNG.....................
 
Ðề: 1 ngày may mắn của em

nếu là sự thật và là tôi thì tôi trả lại tiền còn đàng này...http://chimcanhvn.com/forum/showthread.php?t=6845:-" không hiểu j hết.
 
Ðề: 1 ngày may mắn của em

Tốt nhất phiên chợ sau mang lên trả người ta đi bạn ơi. thế thì mình nuôi chim mới bền được (vì bạn có tin là người bán cũng sẽ mở mồm nói những câu đại loại như là trù úm mình không?)
 
Bên trên