Ðề: Chán quá ! Bị bà chị họ sách mất con chào mào mồi
Có cách như sau nè:
Bro phân tích cho thằng ku về giá trị con chim, kể cả về giá trị kinh tế lẫn giá trị bản thân chim. Để nuôi con này đi bẫy dc thì phải chăm sóc ra sao, cho ăn những gì, tắm nắng, tắm nước, tập dợt ra sao v.v... tóm lại bro phải truyền đạt hết kinh nghiệm của mình cho thằng cháu, xem nó như đệ tử vậy
Sau đó thòng thêm 1 điều khoản: Nếu sau khoảng 1 tháng, cậu mà trở lại xem chim thấy chim biếng hót, xuống lửa, màu lông tơi tả... thì chứng tỏ cháu ko đủ khả năng chăm sóc, cậu sẽ mang về, lúc đó tặng nó 1 con bổi khác để nó tự tập nuôi.
Cách này vẹn cả đôi đường, nếu thằng cháu có khiếu nuôi chim thì bro cũng an tâm phần nào, ko sợ chim bị gì, đồng thời cũng vui mừng vì đã có truyền nhân và con chim đó cũng xem như là món quà xuất sư của sư phụ dành cho đệ tử, không khéo lúc đó thằng cháu thần tượng ông cậu luôn ấy chứ

), còn nếu nó chăm ko tốt có thể mang về, quan trọng là bắt nó cam kết điều khoản trên là OK, mang cả mẹ (hoặc bố) - người mà nó sợ nhất đấy ra để chứng giám.

)