Đánh giá của chủ đề:
  • 0 Bình chọn - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Chán quá ! Bị bà chị họ sách mất con chào mào mồi
#1
~X( Bữa qua mình vắng nhà ! Bà chị họ đến chơi nhìn thấy đàn chim nhà mình hót hay quá Gọi điện cho mình kêu đổi cho thằng cu cháu #-o Trong lúc mình đang bận lại phải nghe điện thoại lên mình nói " chị thích con nào cứ lấy" #:-s ai dè thằng cu cháu sách cái lồng từ nhà của nó đi hơn 7 cây số đến đổi mất tiêu con chào mào mồi 3 năm lồng yêu quý nhất của mình Sad( về nhà chẳng thấy chim đâu chỉ thấy cái lồng lạ hoắc với con chim đuôi cụt ngủn Sad(Sad(Sad(Sad(Sad(Sad( Nãy gọi điện kêu đổi con khác thằng cháu nhất định ko đổi Sad(Sad(Sad( Ai giúp tôi với........................................
Trả lời

#2
Ðề: Chán quá ! Bị bà chị họ sách mất con chào mào mồi

ồ thật chỉ biết chia buồn cùng anh Wink)
...........
Trả lời

#3
Ðề: Chán quá ! Bị bà chị họ sách mất con chào mào mồi

thiệt khổ cho bác....cái mồm làm hại cái thân đây mà...
Trả lời

#4
Ðề: Chán quá ! Bị bà chị họ sách mất con chào mào mồi

Tốt nhất là bạn nên kiếm em khác đi Wink)
Trả lời

#5
Ðề: Chán quá ! Bị bà chị họ sách mất con chào mào mồi

Bro kiếm 1 em thanh tước, hồng tước hoặc con sáo, cưỡng biết nói cũng dc đem đổi cho thằng cháu, trẻ con thích mấy cái đó hơn là em CM mồi đó
Chúc bro sớm lấy lại chim Smile)
Trả lời

#6
Ðề: Chán quá ! Bị bà chị họ sách mất con chào mào mồi

thằng đấy khôn thế Wink
Trả lời

#7
Ðề: Chán quá ! Bị bà chị họ sách mất con chào mào mồi

qua bợp nó bạt tai. đưa lại cho ta.một là lấy con khác, 2 là không có,chim ta làm ăn. kekekekekek>Smile
Trả lời

#8
Ðề: Chán quá ! Bị bà chị họ sách mất con chào mào mồi

Dùng biện pháp nhẹ ko đc bác cứ thẳng tay đàn áp , ko đc bác dút cho vài lít bảo mua con khác chơi chắc cháu nó cũng nghe Big Grin .
Trả lời

#9
Ðề: Chán quá ! Bị bà chị họ sách mất con chào mào mồi

testter, post: 185259 Đã viết:Bro kiếm 1 em thanh tước, hồng tước hoặc con sáo, cưỡng biết nói cũng dc đem đổi cho thằng cháu, trẻ con thích mấy cái đó hơn là em CM mồi đó
Chúc bro sớm lấy lại chim Smile)

#:-s Khổ quá ! nó năm nay học lớp 7.Năm ngoái đi theo tui bẫy chim cả ngày 3:-O nó thích quá chừng luôn thế lên h đòi đổi mấy con kia chắc gì nó đã đổi
Trả lời

#10
Ðề: Chán quá ! Bị bà chị họ sách mất con chào mào mồi

Chửi nó một trận.bảo mày khôn hết phần chú.Chú nuôi 3 năm giờ mày lấy thế hả.mày thích thì chú cho con khác.Con này nhất địng KHÔNG.bác phải làm rắn thì nó mới sợ,chứ mềm mỏng là nó đc đà đây
Trả lời

#11
Ðề: Chán quá ! Bị bà chị họ sách mất con chào mào mồi

:-L Tội em chào mào mình h :-L chắc sống tàn tệ rồi !
Trả lời

#12
Ðề: Chán quá ! Bị bà chị họ sách mất con chào mào mồi

Vấn đề này bạn đâu cần hỏi mọi người chủ yếu là do bạn thôi.
Bây giờ bạn hãy đặt giả thuyết. Nếu Cháu mình biết chơi chim + biết chăm bẵm thì mình cho đi con chim kưng nhưng trong lòng ko băn khoăn điều j thj cứ để cháu bạn nuôi. con ngược lại nếu bạn băn khoan hoặc lo lắng 1 điều j đó bạn nên di lấy con chim về. ko đến lúc có chuyện j xảy ra bạn lại tự trách mình.
Chúc bạn sớm đón dc chú chim kưng của mình về
Trả lời

#13
Ðề: Chán quá ! Bị bà chị họ sách mất con chào mào mồi

hotgames101, post: 185264 Đã viết:Chửi nó một trận.bảo mày khôn hết phần chú.Chú nuôi 3 năm giờ mày lấy thế hả.mày thích thì chú cho con khác.Con này nhất địng KHÔNG.bác phải làm rắn thì nó mới sợ,chứ mềm mỏng là nó đc đà đây
Đánh cả mẹ lẫn con... đánh xong xách chim về..........Wink)
Trả lời

#14
Ðề: Chán quá ! Bị bà chị họ sách mất con chào mào mồi

tiếc gì con chim mà... cháu nó đã sách về rồi thì cho nó ... vực con khác lên làm mồi Big Grin
Trả lời

#15
Ðề: Chán quá ! Bị bà chị họ sách mất con chào mào mồi

Thôi lọt sàng xuống nia mà đi đâu mà thiệt hả chủ thớt, cố gắng đào tạo e khác vậyBig Grin
Trả lời

#16
Ðề: Chán quá ! Bị bà chị họ sách mất con chào mào mồi

Chia buồn cùng bạn !!! 8-|8-|8-|8-|8-|8-|8-|8-|8-|8-|
Trả lời

#17
Ðề: Chán quá ! Bị bà chị họ sách mất con chào mào mồi

tuan87, post: 185267 Đã viết:Đánh cả mẹ lẫn con... đánh xong xách chim về..........Wink)

ông này ác ghê. Thằng cháu lấy thì đánh thằng cháu chứ sao đánh cả mẹ nó.
Trả lời

#18
Ðề: Chán quá ! Bị bà chị họ sách mất con chào mào mồi

chaomaoxanh, post: 185255 Đã viết:~X( Bữa qua mình vắng nhà ! Bà chị họ đến chơi nhìn thấy đàn chim nhà mình hót hay quá Gọi điện cho mình kêu đổi cho thằng cu cháu #-o Trong lúc mình đang bận lại phải nghe điện thoại lên mình nói " chị thích con nào cứ lấy" #:-s ai dè thằng cu cháu sách cái lồng từ nhà của nó đi hơn 7 cây số đến đổi mất tiêu con chào mào mồi 3 năm lồng yêu quý nhất của mình Sad( về nhà chẳng thấy chim đâu chỉ thấy cái lồng lạ hoắc với con chim đuôi cụt ngủn Sad(Sad(Sad(Sad(Sad(Sad( Nãy gọi điện kêu đổi con khác thằng cháu nhất định ko đổi Sad(Sad(Sad( Ai giúp tôi với........................................

h phóng lao thì phải theo lao thôi,đừng có hành sự như mấy ae đó nói mà mất tình nghĩa.
bây bạn phải cung cấp cám chim cho nó nuôi và tư vấn cho nó treo lồng chim kẻo mèo chuột chộp mất, gọi điện nhắc nó tắm chim cho trái cây cho cẩn thận.thế là ổn cả đôi đường nhưng hơi cái khổ thân.thânks.
Trả lời

#19
Ðề: Chán quá ! Bị bà chị họ sách mất con chào mào mồi

Vấn đề là ở bác chủ thớt có muốn lấy lại hay ko thôi , 1 khi ko thể cho và bằng mọi giá phải lấy lại thì chắc chắn sẽ lấy đc . Còn ko bác để cho cháu nó chơi , biết đâu nhờ có bác mà khu vực cháu nó sống nhiều cm lúc đó nó bẫy cho bác 1 đàn mang biếu bác cám ơn .
Trả lời

#20
Ðề: Chán quá ! Bị bà chị họ sách mất con chào mào mồi

nhà chị bác ở đâu? mình đến bắt con họ lại chi. kekekekeke
Trả lời



Đi tới chuyên mục:


Người dùng đang xem chủ đề:

Mã nguồn bởi MyBB, © 2002-2026 Tài Trợ Bởi Thamdinh.com.vn.