01-12-2012, 10:59 PM
Ðề: Quán trà đá đạo
Chủ quán hôm nay treo bảng ko tiếp khách, chấp nhận khách ko hiểu mà tìm sang hàng khác... vì say quá, hôm nay là một ngày vui. Chú cháu, anh em gặp nhau, người đã quen, người mới gặp lần đầu mà tình thì như đã từ lâu. Rượu cứ rót, cứ uống ... cạn rồi mới biết cái tình còn say gấp nhiều lần rượu. Say rồi giờ nằm lăn quay, ko còn nhận biết được đâu là tình đâu là rượu chỉ thấy chan chứa thật nhiều. Vui buồn chỉ là tạm, cõi này ko có gì là mãi cả... chỉ biết phút giây vừa rồi thật vui... mỗi satna . mỗi phần triệu của giây........... đầy tình cảm. Cũng bởi cõi này không có gì là mãi, nên chủ quán cũng mong mọi ân oán rót đầy vào chén rượu rồi làm một hơi cay đắng mặn ngọt trôi tuột cả. Anh em như tay với chân, dẫu có ko hiểu nhau nhưng ko thể tách rời... mãi mãi là anh em. Quỹ khách thông cảm, chủ quán say ko bán hàng, lâu rồi mới lại say mà hình như là say tình ko phải say rượu...
Chủ quán hôm nay treo bảng ko tiếp khách, chấp nhận khách ko hiểu mà tìm sang hàng khác... vì say quá, hôm nay là một ngày vui. Chú cháu, anh em gặp nhau, người đã quen, người mới gặp lần đầu mà tình thì như đã từ lâu. Rượu cứ rót, cứ uống ... cạn rồi mới biết cái tình còn say gấp nhiều lần rượu. Say rồi giờ nằm lăn quay, ko còn nhận biết được đâu là tình đâu là rượu chỉ thấy chan chứa thật nhiều. Vui buồn chỉ là tạm, cõi này ko có gì là mãi cả... chỉ biết phút giây vừa rồi thật vui... mỗi satna . mỗi phần triệu của giây........... đầy tình cảm. Cũng bởi cõi này không có gì là mãi, nên chủ quán cũng mong mọi ân oán rót đầy vào chén rượu rồi làm một hơi cay đắng mặn ngọt trôi tuột cả. Anh em như tay với chân, dẫu có ko hiểu nhau nhưng ko thể tách rời... mãi mãi là anh em. Quỹ khách thông cảm, chủ quán say ko bán hàng, lâu rồi mới lại say mà hình như là say tình ko phải say rượu...

