01-09-2012, 11:39 AM
Ðề: Quán trà đá đạo
Vâng, mời bác, trà mạn thì có lẽ trà phía bắc vẫn là lựa chọn số một. Giữa ngày đông tháng giá thế này làm chén trà nóng, ủ trong lòng bàn tay rất thú vị. Nâng chén lên hít một hơi sâu, rồi để khói trong chén bốc lên mắt... nhấp một ngụm nhỏ vậy là hầu hết các giác quan đều cảm nhận được vị trà... thật là một khoảnh khắc khoan khoái. Mời bác thưởng trà bác nhé, Thái Nguyên móc câu đây.
.
Chào Mào ĐLK, post: 139359 Đã viết:Ngoài ấy thì lạnh, ko có nắng nên việc chăm chim có vẻ khó khăn và buồn buồn theo ý nhỉ.
Mong các bác đừng vì thế mà chia tay các em nó hay thấy e nó xù lông mà vặt hết lông thì tội chết. Các bác cố gắng cho qua mùa đông này nhé.
Trong e thì có cái lạnh, có cái gió nhưng nắng cứ chập chờn. Thấy có nắng là mang chim ra phơi, phải ngồi canh vì biết đâu vừa quay đi quay lại thì lồng đã "cuốn theo chiều gió" chưa đc 5p thì tắt nắng kèm theo những cơn gió mang cái lạnh đến nữa. E còn teo bugi huống chi mấy con chim nhỏ này.
Chủ quán cho e chén chè nóng nào, nghe nói chè ngoài ấy ngon lắm. E làm vài hơi thuốc lào rồi tranh thủ làm vài cái lồng ae đặt để chơi Tết.
Vì một tương lai tươi sáng, vì những chú chim thân yêu gần = con của chúng ta. Cố lên nào.
-----------------------
Vâng, mời bác, trà mạn thì có lẽ trà phía bắc vẫn là lựa chọn số một. Giữa ngày đông tháng giá thế này làm chén trà nóng, ủ trong lòng bàn tay rất thú vị. Nâng chén lên hít một hơi sâu, rồi để khói trong chén bốc lên mắt... nhấp một ngụm nhỏ vậy là hầu hết các giác quan đều cảm nhận được vị trà... thật là một khoảnh khắc khoan khoái. Mời bác thưởng trà bác nhé, Thái Nguyên móc câu đây.
.

