01-03-2012, 02:12 PM
Ðề: Quán trà đá đạo
, cụ nào gặp phải bà còng thì đến hỏi thăm cụ mã nhé
. Cụ mã cho đi cả xâu thế kia giống cái gióng cua ngày xưa hay bán ngoài chợ
. Đầu cái gióng cua bao giờ cũng là một cụ cỡ cỡ Huấn Cao
hai càng to oành... chẹp chẹp.
mavanz, post: 139346 Đã viết:Khiếp cụ chúc toàn còng no: 888888888888888888 thế này thì đồn CA chật nứt rồi .... ha ha ha ha ha
-----------------
Em chúc cái bát, cho các cụ phát thôi
, cụ nào gặp phải bà còng thì đến hỏi thăm cụ mã nhé
. Cụ mã cho đi cả xâu thế kia giống cái gióng cua ngày xưa hay bán ngoài chợ
. Đầu cái gióng cua bao giờ cũng là một cụ cỡ cỡ Huấn Cao
hai càng to oành... chẹp chẹp.

