12-15-2011, 12:58 PM
Ðề: Quán trà đá đạo
Mời cụ chén trà, như cụ _Heartless nói đó bác, chữ khổ của Phật Giáo là khổ hạnh, nôm na là hạnh phúc trong khổ đau...
kiểu chân lý là cái lý có chân ý mà cụ. Hạnh trong khổ, kể cũng khó... còn có một từ nữa là khổ luyện... mà bác thấy không người ta bảo khổ luyện chứ có ai bảo sướng luyện đâu.
Chậc chậc
mavanz, post: 139118 Đã viết:Dạo này sức khoẻ xuống nhiều, lại bị cao huyết áp do mấy thằng M xxx chọc ngoáy....bực mình quá, nhà báo kiêm chủ quán trà đá cho tớ xin cốc hạ hoả.... Khổ ở cái diễn đàn này tớ cũng rất ngoan đạo, ấy vậy mà lại bị chỉ đạo cho người theo dõi mới chết chứ.....
Mời cụ chén trà, như cụ _Heartless nói đó bác, chữ khổ của Phật Giáo là khổ hạnh, nôm na là hạnh phúc trong khổ đau...
kiểu chân lý là cái lý có chân ý mà cụ. Hạnh trong khổ, kể cũng khó... còn có một từ nữa là khổ luyện... mà bác thấy không người ta bảo khổ luyện chứ có ai bảo sướng luyện đâu.
Chậc chậc

