12-15-2011, 08:04 AM
Ðề: Quán trà đá đạo
Chè cháo dạo này hơi ế ẩm, có bác vào chưa kịp uống chén trà mà đã đi luôn
E rể E cũng chăm con mọn, (cháu E mới được 1 tháng thôi) thấy đâu có khổ lắm đâu, lên nhà E mà nó ngủ trước cả con, chỉ khổ mỗi bà ngoại. Đúng là: cháu bà nội tội bà ngoại =)). Như bác Duy là cả vợ và con được nhờ đấy
Chúc bác [you] ngày mới vui vẻ...tự chúc mình luôn...
DuyChoeChoe, post: 139106 Đã viết:Mấy hôm chim cò thế nào rồi chú???? chè cháo dạo này làm ăn dc chứ. mấy hôm phục vụ vợ con mệt quáChim cò cứ giãy như là phải vôi ấy A ạ. Nhưng được cái cũng đỡ hơn mấy bữa trước rồi
Chè cháo dạo này hơi ế ẩm, có bác vào chưa kịp uống chén trà mà đã đi luôn

E rể E cũng chăm con mọn, (cháu E mới được 1 tháng thôi) thấy đâu có khổ lắm đâu, lên nhà E mà nó ngủ trước cả con, chỉ khổ mỗi bà ngoại. Đúng là: cháu bà nội tội bà ngoại =)). Như bác Duy là cả vợ và con được nhờ đấy
Chúc bác [you] ngày mới vui vẻ...tự chúc mình luôn...

