12-10-2011, 01:53 PM
Ðề: Quán trà đá đạo
Con nhỏ, trời lạnh jo mới có thời gian tiếp chuyện các cụ. Quảng Ninh 9h sáng trời nắng tranh thủ cho mấy em chim tắm nắng không khí ấm áp hơn. Thank các cụ đã gừi lời chúc mừng đến baby nhà tôi. Trời lạnh nhưng quán trà luôn ấm tình bạn. Các cụ cứ uống trà và hút thuốc hôm nay để em thanh toán nhé đừng khác sáo
Con nhỏ, trời lạnh jo mới có thời gian tiếp chuyện các cụ. Quảng Ninh 9h sáng trời nắng tranh thủ cho mấy em chim tắm nắng không khí ấm áp hơn. Thank các cụ đã gừi lời chúc mừng đến baby nhà tôi. Trời lạnh nhưng quán trà luôn ấm tình bạn. Các cụ cứ uống trà và hút thuốc hôm nay để em thanh toán nhé đừng khác sáo

