12-10-2011, 12:09 PM
Ðề: Quán trà đá đạo
gớm ..chòa thủ trưởng phụ trách phía bắc,,,lâu lắm mới thấy cụ ghé quán của các em nó..
cháu thấy dân kể ..bên MỸ ấy mà.. các ông nghị họp.. nhân dân mua vé 5 usd... vào xem họp chém gió...k cố gì mà phải ngăn cấm . như mấy ông nghị bên ta,,ngăn sông cấm chợ..mỗi lần bảo vệ họp quốc hội thấy nẩn quá..
các cụ cũng họp theo kiểu đa nguyên đa đảng dân chủ công bằng văn minh đi chứ ..sao lại cứ đi theo vết xe lịch sử thế kia...nên cho xem k cho góp ý...:-o:-o:-o:-o:-o
spam gì đâu ..có phải ai cũng rỗi mà spam..nhièu lúc muốn xem chỉ thị nghị quyết gì k thôi...những thành viên ban lãnh đạo toàn biết nhau..có ai xa lại đâu..ngồi ọp ẹp rồi quyết luôn 1 lần cho xông chsu à,, cháu có ý tí tí..tiện gặp chú ở quán nhà hoàng đít đỏ này...thân ái và quyêt chiến...
Diabay, post: 138958 Đã viết:Hi...... Hi....... Xin cốc trà gừng bác chủ quán ơi.............
Việc thì chẳng có gì ghê gớm, chỉ vì sợ Spam quá rồi.
Thân.
gớm ..chòa thủ trưởng phụ trách phía bắc,,,lâu lắm mới thấy cụ ghé quán của các em nó..
cháu thấy dân kể ..bên MỸ ấy mà.. các ông nghị họp.. nhân dân mua vé 5 usd... vào xem họp chém gió...k cố gì mà phải ngăn cấm . như mấy ông nghị bên ta,,ngăn sông cấm chợ..mỗi lần bảo vệ họp quốc hội thấy nẩn quá..
các cụ cũng họp theo kiểu đa nguyên đa đảng dân chủ công bằng văn minh đi chứ ..sao lại cứ đi theo vết xe lịch sử thế kia...nên cho xem k cho góp ý...:-o:-o:-o:-o:-o
spam gì đâu ..có phải ai cũng rỗi mà spam..nhièu lúc muốn xem chỉ thị nghị quyết gì k thôi...những thành viên ban lãnh đạo toàn biết nhau..có ai xa lại đâu..ngồi ọp ẹp rồi quyết luôn 1 lần cho xông chsu à,, cháu có ý tí tí..tiện gặp chú ở quán nhà hoàng đít đỏ này...thân ái và quyêt chiến...


