12-05-2011, 07:29 AM
Ðề: Quán trà đá đạo
Vâng A ạ. Chả là tuần trước gặp nhiều mảnh đời, nhiều số phận làm mình khó kìm cảm xúc được, viết lên đây cho bớt nỗi lòng bác ạ. Có lẽ mình .....đa tình, hay.... đa cảm
chaomaoditdo, post: 138841 Đã viết:---------------------------Tâm trạng vậy người anh em,cuối tuần rồi việc chồng việc, mấy hôm mới vào quán được, he he, quán vẫn gọn gàng ngăn nắp ~o) doanh thu vẫn tốt. mời _Heartless một chén trà cuối tuần, thời tiết mùa này ngoài bắc làm chén trà mới thực là thú vị. _Heartless có máu kinh doanh thì tớ nhượng lại lọ kẹo lạc cho cụ quản lý đấy
miễn sao đừng để khách kêu kẹo lạc mà ko có... là tớ phạt đấy nhé.
. Chúc _Heartless cùng anh em cuối tuần vui vẻ.
Vâng A ạ. Chả là tuần trước gặp nhiều mảnh đời, nhiều số phận làm mình khó kìm cảm xúc được, viết lên đây cho bớt nỗi lòng bác ạ. Có lẽ mình .....đa tình, hay.... đa cảm


cuối tuần rồi việc chồng việc, mấy hôm mới vào quán được, he he, quán vẫn gọn gàng ngăn nắp ~o) doanh thu vẫn tốt. mời _Heartless một chén trà cuối tuần, thời tiết mùa này ngoài bắc làm chén trà mới thực là thú vị. _Heartless có máu kinh doanh thì tớ nhượng lại lọ kẹo lạc cho cụ quản lý đấy
miễn sao đừng để khách kêu kẹo lạc mà ko có... là tớ phạt đấy nhé.