12-04-2011, 07:19 PM
Ðề: Quán trà đá đạo
Anh! Em mới vòng vòng ngoài cửa chùa bán nhang thôi, chứ kinh điển PHật Giáo em chưa dám sờ tới. He he vụ này em lại phải xin bác vén mây mù cho em mới đúng, hôm nào bác bố thí cho em xin ít kinh thi Phật giáo nhé. Em thì thích mày mò tìm hiểu, mỗi thứ một chút thôi anh ạ. Tự mình ngẫm rồi thấy cái gì hay thì tự mình làm theo. Hôm nay em mời bác uống trà thanh nhiệt nhé, hay làm cốc nhân trần đá.
, em mới vào quán lại thấy bài của chú Honda, và của anh bị xóa... ko hiểu sự việc gì xảy ra. Cốt sao anh em đoàn kết vui vẻ là quan trọng, em nghĩ vậy, làm sao mà anh em lâu lâu ko gặp nhau ở ngoài thì lại muốn vào chào hỏi nhau trên diễn đàn... gặp nhau cười hết cỡ tay bắt mặt mừng. Cuộc sống có nhiều cái em nghĩ ko thể nhìn nó ở đúng hay sai, ví dụ như bắn một kẻ mang án tử thì là tội giết người là không đúng, nhưng loại bỏ cái ác lại là đúng phải không bác?.... Em thì thấy trước tới giờ bác vẫn luôn là một ngừoi anh lớn của đội bóng, và em cũng như nhiều anh em khác trên diễn đàn đều nhìn vào bác như một người anh lớn. Hành động của bác trước giờ vẫn là chuẩn, em nghĩ vậy...
trách nhiệm người cầm súng phải bóp cò thôi đúng không anh? he he nhưng phim tàu nó cũng có câu e nghe thuận tai lắm: Lấy đại cục làm trọng, không bàn đến đúng sai mà là lấy đại cục làm trọng. Quan hệ VIệt TRung bây giờ cũng đang trong tình trạng... lấy đại cục làm trọng. Chốn này cũng gọi là chốn lao xao... bao người nhìn vào, thôi thì em tạm lấy trà thanh nhiệt thay rượu nâng chén cùng anh nhé! Coi nó nhẹ là nhẹ nhìn nó nặng là nặng, thôi thì cứ bỏ nó xuống anh ạ.
Tienmi, post: 138851 Đã viết:chú hoàng à...anh thấy chú cũng nói Phật Pháp hay quá,,,hôm nào anh qua chú ..chú giảng anh tích Mục kiền liên..Tam qui ngũ giới..Bát quan trai nhã.Mông sơn thí thực nhé...Thọ giới đàn...Kinh bát nhã..Chú từ binh..Kinh adidà...Kinh dựoc sư...Ngài Ca nam ,Ca diếp...là ai...rồi thế nào là PHẬT PHÁP TĂNG..l
Lễ hằng thuận...tích phật đản..ngày Phật sinh..ngày PHẬT niếp bàn..ngày Phật thành đạo...chú nhé...anh muốn vén mây mù nhìn thấy ánh dương...chủ quán hay quá..anh càng ngày càng yêu chú...hôm rồi chú có dự lễ kim quan của hoà thương..phó chủ tịch k?
---------------------
Anh! Em mới vòng vòng ngoài cửa chùa bán nhang thôi, chứ kinh điển PHật Giáo em chưa dám sờ tới. He he vụ này em lại phải xin bác vén mây mù cho em mới đúng, hôm nào bác bố thí cho em xin ít kinh thi Phật giáo nhé. Em thì thích mày mò tìm hiểu, mỗi thứ một chút thôi anh ạ. Tự mình ngẫm rồi thấy cái gì hay thì tự mình làm theo. Hôm nay em mời bác uống trà thanh nhiệt nhé, hay làm cốc nhân trần đá.
, em mới vào quán lại thấy bài của chú Honda, và của anh bị xóa... ko hiểu sự việc gì xảy ra. Cốt sao anh em đoàn kết vui vẻ là quan trọng, em nghĩ vậy, làm sao mà anh em lâu lâu ko gặp nhau ở ngoài thì lại muốn vào chào hỏi nhau trên diễn đàn... gặp nhau cười hết cỡ tay bắt mặt mừng. Cuộc sống có nhiều cái em nghĩ ko thể nhìn nó ở đúng hay sai, ví dụ như bắn một kẻ mang án tử thì là tội giết người là không đúng, nhưng loại bỏ cái ác lại là đúng phải không bác?.... Em thì thấy trước tới giờ bác vẫn luôn là một ngừoi anh lớn của đội bóng, và em cũng như nhiều anh em khác trên diễn đàn đều nhìn vào bác như một người anh lớn. Hành động của bác trước giờ vẫn là chuẩn, em nghĩ vậy...
trách nhiệm người cầm súng phải bóp cò thôi đúng không anh? he he nhưng phim tàu nó cũng có câu e nghe thuận tai lắm: Lấy đại cục làm trọng, không bàn đến đúng sai mà là lấy đại cục làm trọng. Quan hệ VIệt TRung bây giờ cũng đang trong tình trạng... lấy đại cục làm trọng. Chốn này cũng gọi là chốn lao xao... bao người nhìn vào, thôi thì em tạm lấy trà thanh nhiệt thay rượu nâng chén cùng anh nhé! Coi nó nhẹ là nhẹ nhìn nó nặng là nặng, thôi thì cứ bỏ nó xuống anh ạ.

