12-03-2011, 10:18 PM
Ðề: Quán trà đá đạo
Xin hỏi nhà báo Lao động
Tại sao tôi lao động mãi mà vẫn không đủ ăn ?
)
chaomaoditdo, post: 138843 Đã viết:Mong mọi người giữ hòa khí, anh em vào đây nói chuyện vui vẻ, ngoài cuộc sống đã rất xô bồ ... Vào đây cốt để tìm niềm vui, anh em hơn thiệt lời nói thành ra mâu thuẫn lại mất vui. Giảm bớt những cái lấn cấn hơn thua, chấp trước trong lòng vậy có hơn không?. Phật giáo có nhắc đến cuộc sống là vay mượn, mọi cái không nằm ngoài hai chữ nhân - quả... Thôi thì mời mọi ngừoi làm chén trà, rồi ngẫm về một bài kệ đầy tinh thần Phật Giáo:
" Mạng sống trong hơi thở,
Trong nhịp đập quả tim.
Thế nào là mạng sống ?
Sự vay mượn liên tục."
Cuộc sống là sự vay mượn liên tục, có vay và có trả... Mọi ân oán xin gạt bỏ lại thôi, suy nghĩ trước khi vay vì trước sau sẽ phải trả. Cuộc sống là như vậy, mời anh em chén nước trôi mọi ưu phiền ân oán nhé.
Xin hỏi nhà báo Lao động
Tại sao tôi lao động mãi mà vẫn không đủ ăn ?
)

