12-01-2011, 10:26 AM
Ðề: Quán trà đá đạo
Cảm ơn đại ka, sáng sớm chưa làm đc quốc xe nào à? Mời cụ uống nước hút thuốc, chuyện cũ thôi ko nhắc lại nữa cụ nhỉ bây h có bạn Gà ở đây mời bạn cốc trà anh em giao lưu có khi lại là anh em tốt ý chứ
. Cụ bay giờ có tuổi rồi đi đường cẩn thận nhé...Em cũng dính mấy chưởng nên cũng ngại rồi...Vâng em định Trung tiến vào đấy xem có gì Hót hót luôn ra một thể
chắc là rất nhiều thứ đấy (cụ xem ntn nói mấy ông tướng tài bên em cho em nghỉ phép đi với em nghỉ bằng 7 lần phép năm nay rồi
). Em đưa quan võ bên em đi tháp tùng ko vào đấy giang hồ thịt sống em mất
. Em nói mấy thằng xe khách rồi hần xe đợt này ko trở hàng linh tinh để dành trở mỗi chim ra thôi chắc là 1/2 chim miền Trung theo ra mất
Tienmi, post: 138774 Đã viết:haha.mời chú chén trà nống /hôi hổi vừa uống vừa thổi..mưa chở lạnh..cáNH xe ôm anh em mình chắc móm thôi..mấy ông tacxi hôm nay ăn đủ chú nhể
đời đã nghèo lại nghèo thêm..sáng đóng tiền học cho mcon trai..mất mịa nó 3 chục..hôm nay anh với chú làm chén rị với lạc đi...bác chu..cho muwonj chyai rị nauwr lít nhé..tôi với chú viet nhâm nhi cái cảnh cơ hàn..nhớ ngày nào anh em đánh đuổi chú gà tam haong..xong chú ý tự ái,,,mất tiêu đâu rồi ý nhể/..nay đã mấy năm rồi..chú thì lên cái futuna..anh vẫn cái drim tàu..cái gì cũng kêu..mỗi còi lại k kêu mới chán...
hôm qua đi làm..gặp mây bác tổ 141..bác ấy ktra hành chính..lúc dắt cái xe của anh .mà chán k muốn ktra..vì lập biên bản..tiền lưu kho ..và mức xử phạt đắt hơn 5 lần tiền xe..nên họ cũng bỏ qua .tha luôn...mấy bác pk20..pc67..pc 45 tốt thật
thôi ..đén lượt chsu tâm swuj đi..anh rị vào hay nói nhiều..áchu sắp trung tiến à...thấy chsu tùng nối vậy
Cảm ơn đại ka, sáng sớm chưa làm đc quốc xe nào à? Mời cụ uống nước hút thuốc, chuyện cũ thôi ko nhắc lại nữa cụ nhỉ bây h có bạn Gà ở đây mời bạn cốc trà anh em giao lưu có khi lại là anh em tốt ý chứ
. Cụ bay giờ có tuổi rồi đi đường cẩn thận nhé...Em cũng dính mấy chưởng nên cũng ngại rồi...Vâng em định Trung tiến vào đấy xem có gì Hót hót luôn ra một thể
chắc là rất nhiều thứ đấy (cụ xem ntn nói mấy ông tướng tài bên em cho em nghỉ phép đi với em nghỉ bằng 7 lần phép năm nay rồi
). Em đưa quan võ bên em đi tháp tùng ko vào đấy giang hồ thịt sống em mất
. Em nói mấy thằng xe khách rồi hần xe đợt này ko trở hàng linh tinh để dành trở mỗi chim ra thôi chắc là 1/2 chim miền Trung theo ra mất

