11-30-2011, 02:47 PM
Ðề: Quán trà đá đạo
Vâng, chào bác chủ. Em thấy chưa ai xung phong thì em xung phong tự giới thiệu trước. Nhấp ngụm trà cái đã cho thông giọng.
Em tên Trung, đeo nguyên cái đít chai nên mọi người hay gọi là Trung cận.
Tuổi thì bé lắm: 03 tuổi (cái này đọc ngược 03, bác đừng la lớn anh em chê già.
)
Còn hộ khẩu thì ở Long Thành, xuống Vũng Tàu chạy xe ôm nên có nhiều bạn lắm, từ trên Long Thành cho xuống tới Vũng Tàu luôn. hihi.
Nhấp thêm ngụm trà nữa cho sướng coi, trà ngon thế nhẩy. Khà................
Gia tài của em thì có 2 chào mào, 3 lửa, 1 huýt cô, 1 sâu đầu đỏ, 1 ốc mít. Chuẩn bị nhập hộ khẩu thêm 1 em lửa 22 nữa. hehe \
/
Nhưng mà có buồn 1 cái là không tự tay chăm sóc được. Vừa để ở nhà cho papa chăm sóc, vừa vui vẻ tuổi già.
Thôi tâm sự với các bác chút thui, uống thêm ngụm nữa em chạy xe coi. Chào các bác nhé, bác nào rảnh thì ghé qua đây "tự khai" nhé. :-h
chaomaoditdo, post: 138738 Đã viết:---------------------------------
Chúc hai bác ngày mới vui vẻ và măn mắn nhé. Quán trà cũng lên được gần 30 trang rồi. Anh em cũng ít nhiều quen với ly trà buổi sáng tại đây.
Các bác biểu quyết có lẽ anh em ta làm tí lý lịch trích ngang c ho dễ xưng hô, cũng là anh em biết nhau... Các bác nào ở gần có thể ngồi off ẹp trà c háo cùng thì cũng rất vui. Các cụ thấy sao? Nếu thông qua biểu quyết thì có lẽ nên đưa vào qui tắc của quán nhỉ, vào phải có vài dòng trích ngang cho anh em biết đường... chém
.
Vâng, chào bác chủ. Em thấy chưa ai xung phong thì em xung phong tự giới thiệu trước. Nhấp ngụm trà cái đã cho thông giọng.
Em tên Trung, đeo nguyên cái đít chai nên mọi người hay gọi là Trung cận.
Tuổi thì bé lắm: 03 tuổi (cái này đọc ngược 03, bác đừng la lớn anh em chê già.
)Còn hộ khẩu thì ở Long Thành, xuống Vũng Tàu chạy xe ôm nên có nhiều bạn lắm, từ trên Long Thành cho xuống tới Vũng Tàu luôn. hihi.
Nhấp thêm ngụm trà nữa cho sướng coi, trà ngon thế nhẩy. Khà................
Gia tài của em thì có 2 chào mào, 3 lửa, 1 huýt cô, 1 sâu đầu đỏ, 1 ốc mít. Chuẩn bị nhập hộ khẩu thêm 1 em lửa 22 nữa. hehe \
/Nhưng mà có buồn 1 cái là không tự tay chăm sóc được. Vừa để ở nhà cho papa chăm sóc, vừa vui vẻ tuổi già.
Thôi tâm sự với các bác chút thui, uống thêm ngụm nữa em chạy xe coi. Chào các bác nhé, bác nào rảnh thì ghé qua đây "tự khai" nhé. :-h


.