11-30-2011, 10:42 AM
Ðề: Quán trà đá đạo
Hôm nay anh em ta bàn về chào mào bắc nhé !
Thưa các cụ, tôi thì rất ghét CM nhưng vì bản tính đua đòi nên 6 tháng về trước có tậu 1 em. Ra quán, đếch biết chọn thế nào liền nhắc máy quay số Hiếu Dự... Luyên huyên 1 hồi, cuối cùng tớ quyết định tóm con CM bắc thuộc loại anh em cùng cha khác bố với Lý Đức...Đem hắn về nhà và chỉ cần mất có 2 tiếng đồng hồ, hắn đã mở mỏ chửi thề : Chích quèo quèo ( dịch : Thích thì chiều )... Dù nghe hắn chửi, nhưng trong lòng nghe cũng vui tai, dù sao hắn cũng còn tốt hơn mấy tay câm ... Sáu tháng trôi qua thật nhanh, giờ nó đẹp như diễn viên hàn quốc " Chim sun xoăn"... Nếu em nó đầu gấu thì chả nói làm gì nhưng vấn đề ở chỗ : Ở nhà thì em nó vô đối... Bất chấp tất cả, mồm chứ toang toác cả ngày, ấy thế mà xách hắn ra khỏi nhà thì lại câm như hến.. Buổi trưa người ta thường ngủ để lấy sức thì hắn cứ "Lẩm nhẩm chửi ma" rồi lại còn làm cái hành động kỳ quặc... " Rướn người lè lưỡi, cụp mào, uốn lượn như mấy con Cave chơi thuốc lắc múa cột".. Vậy mời các cụ xơi chén chà cho nóng rồi mở mỏ à quên cất lời bàn về nó giúp tôi với ạ
Hôm nay anh em ta bàn về chào mào bắc nhé !
Thưa các cụ, tôi thì rất ghét CM nhưng vì bản tính đua đòi nên 6 tháng về trước có tậu 1 em. Ra quán, đếch biết chọn thế nào liền nhắc máy quay số Hiếu Dự... Luyên huyên 1 hồi, cuối cùng tớ quyết định tóm con CM bắc thuộc loại anh em cùng cha khác bố với Lý Đức...Đem hắn về nhà và chỉ cần mất có 2 tiếng đồng hồ, hắn đã mở mỏ chửi thề : Chích quèo quèo ( dịch : Thích thì chiều )... Dù nghe hắn chửi, nhưng trong lòng nghe cũng vui tai, dù sao hắn cũng còn tốt hơn mấy tay câm ... Sáu tháng trôi qua thật nhanh, giờ nó đẹp như diễn viên hàn quốc " Chim sun xoăn"... Nếu em nó đầu gấu thì chả nói làm gì nhưng vấn đề ở chỗ : Ở nhà thì em nó vô đối... Bất chấp tất cả, mồm chứ toang toác cả ngày, ấy thế mà xách hắn ra khỏi nhà thì lại câm như hến.. Buổi trưa người ta thường ngủ để lấy sức thì hắn cứ "Lẩm nhẩm chửi ma" rồi lại còn làm cái hành động kỳ quặc... " Rướn người lè lưỡi, cụp mào, uốn lượn như mấy con Cave chơi thuốc lắc múa cột".. Vậy mời các cụ xơi chén chà cho nóng rồi mở mỏ à quên cất lời bàn về nó giúp tôi với ạ

