11-26-2011, 11:08 AM
Ðề: Quán trà đá đạo
ở quê A có cây vói to lắm, của nhà ông hàng xóm. Qua xin uống mệt nghỉ. Vào trong này 10 năm nay chưa nghe mùi nước vối bao giờ.
Tiện kể 1 câu chuyện. Có 1 ông kia, sau bao năm sống ở Mỹ về VN chơi. Đang lững thững về tới gần đầu làng, ngồi dưới dốc đa, tầm giữa trưa nắng nghe thấy tiếng chim cu gáy mà nước mắt ông cứ tuôn trào mà ko biết vì sao
ÔI QUÊ HƯƠNG
ngoc_nui, post: 138663 Đã viết:yahoo e không vô được hì,lâu lắm rùi không uống nước vối rùi đó anh
ở quê A có cây vói to lắm, của nhà ông hàng xóm. Qua xin uống mệt nghỉ. Vào trong này 10 năm nay chưa nghe mùi nước vối bao giờ.
Tiện kể 1 câu chuyện. Có 1 ông kia, sau bao năm sống ở Mỹ về VN chơi. Đang lững thững về tới gần đầu làng, ngồi dưới dốc đa, tầm giữa trưa nắng nghe thấy tiếng chim cu gáy mà nước mắt ông cứ tuôn trào mà ko biết vì sao
ÔI QUÊ HƯƠNG

