11-25-2011, 10:50 PM
Ðề: Quán trà đá đạo
, he he quán này là của dân do dân và vì dân ai cũng là chủ cả cụ ạ. Em dựng cái mái tranh pha ấm nước cho anh em chém gió thôi . Mấy tuần rồi ko thấy bóng cụ ở số 5, hay là cụ cháu mình lệch múi giờ cụ nhỉ?
Tienmi, post: 138634 Đã viết:k biết bác chủ có trà lẻ về cho anh em thửơng thức tại nhà k nhể...
tôi muốn mua 1 ấm về ,,tối mời mấy kụ giáo làng qua thưởng thức...uống trà ngắm hoa Quỳnh nở...chiều vừa thấy 1 bông ở vườn...đã hái vào nhà rồi ..lát sai bu nó qua nhà cụ giáo THứ mời sang thưởng thức tà ngon mua từ thủ đô về..tịn thể xin cụ ấy luôn 1 cành Giao...về cắt nhựa cho vào hoa Quỳnh để tăng độ thơm tinh khiết...
trà ngon mà có bạn hiền ...kéo lại mai mấy bài thơ hay đc thầy giáo thứ sáng tác thì tốt quá ..cụ ấy thỉ thoảng có những tứ thơ tuyệt vời lắm...
-------------------------
Cụ Bá Tiến hôm nay cao hứng quá
, he he quán này là của dân do dân và vì dân ai cũng là chủ cả cụ ạ. Em dựng cái mái tranh pha ấm nước cho anh em chém gió thôi . Mấy tuần rồi ko thấy bóng cụ ở số 5, hay là cụ cháu mình lệch múi giờ cụ nhỉ?

