11-25-2011, 09:16 PM
Ðề: Quán trà đá đạo
Chà, mới làm mấy cuôc xe cũng kiếm được ít, vừa đủ ăn cơm. Chủ quán ơi!!!! Chủ quán ơi!!! sao đâu mất tiêu rồi ta. Chủ quán ơi!!!!, chậc, chắc lại đi chém gió ở đâu đó rùi, thui ngồi nghỉ đây chút, hút điếu thuốc rồi về, không biết con mụ vợ đi đánh bài về chưa nữa. Mà sao giờ này quán vắng khách nhỉ, mấy hôm trước giờ này là các bác ấy chém nhau um sùm rồi mà, hôm nay mùng 1 chắc là vợ ko cho đi chém nhau rồi. Thôi về, tối rồi.
Chà, mới làm mấy cuôc xe cũng kiếm được ít, vừa đủ ăn cơm. Chủ quán ơi!!!! Chủ quán ơi!!! sao đâu mất tiêu rồi ta. Chủ quán ơi!!!!, chậc, chắc lại đi chém gió ở đâu đó rùi, thui ngồi nghỉ đây chút, hút điếu thuốc rồi về, không biết con mụ vợ đi đánh bài về chưa nữa. Mà sao giờ này quán vắng khách nhỉ, mấy hôm trước giờ này là các bác ấy chém nhau um sùm rồi mà, hôm nay mùng 1 chắc là vợ ko cho đi chém nhau rồi. Thôi về, tối rồi.

