11-25-2011, 12:45 AM
Ðề: Quán trà đá đạo
Quán trà đá đã không còn xa lạ gì đối với người dân VN, mà có lẽ VN chính là nơi đẻ ra những quán trà đá vỉa hè. Không cần cầu kỳ, ko hoa mỹ, ko biển hiệu, chỉ cần mấy cái ghế, mấy cái cốc, ấm trà có thêm cái bếp than tổ ong là đủ. Nhưng dám chắc, tất cả chúng ta đã hơn một lần đặt chân vào. Cốc trà đá làm dịu đi cơn nóng mùa hè, rồi ngồi sát lại cảm nhận hơi nóng toát ra từ cốc trà nóng mỗi khi đông về. Trong không gian thoáng đãng, ta có thể thoải mái ngồi chém gió, chém bão với nhau đến hàng giờ, hoặc đơn giản chỉ ghé vào, nhâm nhi cốc trà, ngồi nhìn dòng người qua lại.
Nhưng thú vị nhất có lẽ là những câu chuyện ở đây, từ chuyện nhà này thế nào, nhà kia ra sao…chẳng cần phải hỏi, ngồi một lúc bạn đã có đầy đủ những thứ cần biết, có khi hơn . Hay chỉ ngồi hóng hớt mấy cụ chém với nhau, mà các cụ chém thì đừng hỏi, hết chuyện chính trị, rồi đến chuyện kinh tế, đời sống xã hội rồi đạo đức các thể loại, chỉ cần mở chủ đề có thể nghe các cụ chém đến hàng giờ, các ông to còn thua xa, cho các cụ lên lãnh đạo thì khỏi phải hỏi, đất nước chỉ có thăng. Hoặc đơn giản nghe mấy cô cậu học sinh ngồi tán chuyện, chuyện học hành, yêu đương… ối thứ hay
Hãy cùng tôi kể những câu chuyện lượm lặt từ quán trà đá đã từng ghé qua. Trà có sẵn. Welcome to all!
Quán trà đá đã không còn xa lạ gì đối với người dân VN, mà có lẽ VN chính là nơi đẻ ra những quán trà đá vỉa hè. Không cần cầu kỳ, ko hoa mỹ, ko biển hiệu, chỉ cần mấy cái ghế, mấy cái cốc, ấm trà có thêm cái bếp than tổ ong là đủ. Nhưng dám chắc, tất cả chúng ta đã hơn một lần đặt chân vào. Cốc trà đá làm dịu đi cơn nóng mùa hè, rồi ngồi sát lại cảm nhận hơi nóng toát ra từ cốc trà nóng mỗi khi đông về. Trong không gian thoáng đãng, ta có thể thoải mái ngồi chém gió, chém bão với nhau đến hàng giờ, hoặc đơn giản chỉ ghé vào, nhâm nhi cốc trà, ngồi nhìn dòng người qua lại.
Nhưng thú vị nhất có lẽ là những câu chuyện ở đây, từ chuyện nhà này thế nào, nhà kia ra sao…chẳng cần phải hỏi, ngồi một lúc bạn đã có đầy đủ những thứ cần biết, có khi hơn . Hay chỉ ngồi hóng hớt mấy cụ chém với nhau, mà các cụ chém thì đừng hỏi, hết chuyện chính trị, rồi đến chuyện kinh tế, đời sống xã hội rồi đạo đức các thể loại, chỉ cần mở chủ đề có thể nghe các cụ chém đến hàng giờ, các ông to còn thua xa, cho các cụ lên lãnh đạo thì khỏi phải hỏi, đất nước chỉ có thăng. Hoặc đơn giản nghe mấy cô cậu học sinh ngồi tán chuyện, chuyện học hành, yêu đương… ối thứ hay
Hãy cùng tôi kể những câu chuyện lượm lặt từ quán trà đá đã từng ghé qua. Trà có sẵn. Welcome to all!

