09-04-2011, 04:12 PM
Ðề: Bức thư tình của 1 người dấu tên gời đến 1 thành viên trong chimcanhvn.com
quangvinh89, post: 113641 Đã viết:hiiiiiiiiii.bức thư này tên của em mà- thì tên bác chứ tên ai)
)....bác giả vờ là quangvinh89 thì khổ em ý quá
(
(...
Lý_Vũ, post: 113642 Đã viết:Ha...ha...ha...vui quá ! nếu không đọc comment trước có lẻ bị dính chưởng của admin rồi, lúc đầu cứ tưởng có em nào hâm mộ mình chứ- thì biết rồi thì thôi để người khác sướng)
)
)
cadn, post: 113643 Đã viết:hehee..mới đọc thấy toát mồ hôi :-$...tưởng có iem nào ái mộ, thương thầm...làm mình mừng hụt- thí có chứ đâu phải không anh kohng6 biết đó thôi)
bemaap, post: 113644 Đã viết:huuuuu chú tuấn ơi bà anh nhà mà đọc được bức thư này thì khg những anh ra đường ngủ mà bầy chim của mình cũng trở thành vô chủ rồi diễn đàn mất đi người bạn củ hội chào mào an cựu đi tong anh phó chủ- he he he thì đừng cho chị nhà biết em xẽ PM cho anh số điện thoại của chử bức thư
hit bức thư tình ác quá..........(
(
paradise_ntd, post: 113645 Đã viết:hix! hình như là e thì phải hay e có nhầm thì xin lỗi chủ topic- không phải anh thanh đâu em
nhưng nếu đúng là e thì cho e hỏi có phải a Thanh ko nhỉ ?
ah xl các pác ở trên là e là con zai nhé
yeuchaomao99, post: 113646 Đã viết:cảm ơn lá thư của tuân nhiều, rất vô tình và cảm động kèm bất ngờ khi nhận được lá thư này. mình đi 400km từ bảo lộc xuống sì phố gặp bạn và thi chim hì hì. tốn biết bao nhiêu thời gian và tiền bạc vào 3 con chim mang đi thi. nhưng rất tiếc 3 chú chim của mình đều rớt ở vòng 3, hẹn gặp lại tại giải bình thạnh. chúc diễn đàn vui vẻ, phát triển, chúc sức khỏe toàn thể ae diễn đàn. thân- he he he he có người tâm thương anh thích nhé có cần số điện thoại không em cho


)
(