09-02-2011, 01:30 AM
Ðề: Bức thư tình của 1 người dấu tên gời đến 1 thành viên trong chimcanhvn.com
Minh_KyYen1010, post: 113632 Đã viết:Nạn nhân chính là em đây các bác ạ, các bác chỉ đóng vai phụ thôi hic hic hehe. May mà vợ em chưa được xem cái bức thư "ma thuật" này!- ai cũng là nạn nhân chính hết khong riêng gì anh đâu hi hi hi hi
Phải công nhận ĐB đạo diễn kiêm biên kịch vụ này quá thú vị, sảng khoái, gay cấn, có lẽ ai đọc xong cũng xúc động, tò mò, toát mồ hôi... và xong thì hả hê!
Theo các bác thì e có nên cho "vơ nặng" nhà em xem k ạ?
Thân!
huythanh111, post: 113633 Đã viết:cách nào mà mod làm tên thay đổi hay thế mod . ai đọc cũng ra tên người đó . e kết cái này . ghi thư tình cho nhiều e 1 lúc khỏe nè- Biết thì không nói nhé để cho anh em người ta sướng chứ hi hi hi hi hi
xi_thuyvan_hue, post: 113634 Đã viết:Trời đất!!!! Xỉu xỉu!!!!!!!!!!!!!!!!! Giống thư người yêu gởi mình ri trời!! =))- thì người yêu chú nó ngại gởi chó chú nó nhờ anh gởi đó

