08-31-2011, 08:00 AM
Ðề: Bức thư tình của 1 người dấu tên gời đến 1 thành viên trong chimcanhvn.com
dinhtungkt, post: 113592 Đã viết:Ko phải là ko muốn đi nhưng ở xa quá, làm sao đây ta.... khó nghĩ quá- thế thì cử người đại diện dẫn mình đi nhậu đi mình send info cho
chungnam012, post: 113593 Đã viết:gì vậy ta? đb tuyên bố tử hình em đó sao?- Thích nhé công nhận bác đào hoa ghê ta có vk rồi mà vẫn có người theo đuổi mà em hỏi chút ( em biết vk là vợ nhưng không thể cắt nghĩa vk với ck nó viết tắt của từ nào ra nếu bác biết thì giải nghĩa cho em với )(
(
(
(
(
(
(
(
( vk em đang mài dao kia kìa
(
(
(
(
(
(
dungmat, post: 113594 Đã viết:Ngoc Tuấn thân mến! Thật hạnh phúc cho ai nhận được bức thư tình ướt át như vậy . Dungmat là Bác Sỹ nhưng vợ lại là chuyên gia bán phở nên dao thái phở sắc lắm. Chỉ nghĩ đến ánh Mắt hình viên đạn của vợ và lưỡi dao thái phở sáng lòe đã sởn hết gai ốc. chưa tính đến vụ nhà báo nọ bị vợ yêu thiêu cháy . Cũng may AE mình trong diễn đàn biết yêu thương và giữ bí mật cho nhau. cảm ơn Ngọc Tuấn nhá- em xẽ giữ bí mật cho anh anh dẫn em đi nhậu đi em xẽ cho info của người viết chu cho anh
ochaythai, post: 113595 Đã viết:Tôi yêu các bạn,mình lên diễn đàn giao luu về chim, cũng như chia sẻ niềm vui ,khi nhận được thư này cảm động lắm bác ah,cứ như dòng thư người yêu cũ vậy,bao nhiêu cảm xúc tự dưng ùa về,tim đạp thình thịch,hì:-*=((,chút anh em luôn vui và ngày hiểu nhau hợn ,thanks- anh chuẩn bị tiển đẩ dẫn em đi nhậu đi em chuyển info của người viết email cho anh
thanhmuc, post: 113596 Đã viết:chầu cafe diamond là em cố hết sức rồi anh tuân ạ- he he he thôi thông cảm cho thằng em bữa nào ra cội bao anh 1 ly cafe 7k là được.
em là sinh viên chứ có phải dân văn phòng hay công chức đâu anh mà có tiền hả anh
để sau em đi làm có xiền em mời anh nhậu vậy chứ giờ chầu cafe anh nhận lời đi
qua đó ngồi là chuẩn lắm đó anh nhất là anh đó
nhiều hàng lắm, hơn cả window 4 đó
chichchoebg, post: 113597 Đã viết:lí do??????????????sao tự nhận là của mình hài hehe- đúng mấy người đó nhận vơ đó chứ bức thư viết cho [you] chứ phải không


(