08-29-2011, 09:40 PM
Ðề: Bức thư tình của 1 người dấu tên gời đến 1 thành viên trong chimcanhvn.com
hiepyeuchim, post: 113496 Đã viết:tks bác Tuân nhiêu,,dù sao cũng cảm ơn,cảm ơn,cảm ơn diễn đàn,wa đây mình thấy cuộc sống có nhiều ý nghĩa,có thêm dc nhiều bài học,thêm bạn bè,thêm kinh nghiệm sống,cảm ơn bức thư của ai đó vô tình hay hữu ý gửi dến mình,chúc cho bạn sức khỏe và thành công,mình nghĩ rồi sẽ có những lúc bên ta luôn có ban,bên bạn luôn có ta.chúc cho diễn dàn ổn định và phát triển bền vững,thân!- thích nhé có người làm quen sương mê tơi còn gì
volamcaothu, post: 113497 Đã viết:Ai mà hâm mộ em vậy!Có j nhờ bác kêu bạn đó sms cho em nha!Ko bik là ai vậy ta!người Vn có tính to mò mà!- anh xẽ nói họ SMS cho em
TuanAnper, post: 113500 Đã viết:Her her, có ông nào định chơi mình đây, may mà vợ đang đi tắm không thì toi đời thằng bé X_X, écmin thân mến, ai gửi cho écmin ngọctuan những dòng này đấy, bí mật thui mình hok mách bạn ý đâu. Thanks écmin ngoctuan trước nha- yên tâm mình bí mật cho bạn đưa email lên mình kêu cô ấy mail cho bạn
Thân!
pro_90, post: 113501 Đã viết:ơ. vui ghê. có người viết thư cho mình.hihhi. ko pít bác nào viết thư cho e vây?- có 1 em gái viết chứ ai
dong_phuong, post: 113507 Đã viết:ai thế adminthích quá phải không
sao nghe óc ác nổi đầy hết nè admin ơi
nguyenkhoai2011, post: 113508 Đã viết:Bác viết thế này thì chết em rồi- anh mà được gời thư thế này anh cũng chết
TuanAnper, post: 113511 Đã viết:Hê hê, từ nãy đến giờ mình vẫn đang phân vân, chưa biết là ai:-??, nhưng thật sự mình cũng rất bất ngờ khi đọc được những dòng này anh em ạ, laị thêm 1 tối mất ngủ nữa rồi :-?- um mất ngủ trong ngọt ngào chứ gì


