06-25-2011, 01:33 PM
Ðề: ...Mỗi ngày tôi chọn 1 niềm vui...!
25/6
bố của buồn.
sáng mai dậy dàn chim đổ, lồng nằm lăn lóc. cám đổ tung tóe. 2 em chòe đút thì 1 em chết ngoài đường cwungs đờ. 1 em ướt sũng đưa vào nhà sưởi tỉnh rồi. 1 em khuyên hoảng rúc lồng mặt trầy. em chòe chuền hót sổng ăn 1 cái lông mắc trong họng đã lấy ra. em bạc má ướt sũng trong lồng đang hấp hối. 1 lúc sau thì chết
Ôi Trời Ơi. Buồn quá..
nhưng cách đó 1 ngày trời mưa đc thằng bạn cho 2 em chòe
25/6
bố của buồn.
sáng mai dậy dàn chim đổ, lồng nằm lăn lóc. cám đổ tung tóe. 2 em chòe đút thì 1 em chết ngoài đường cwungs đờ. 1 em ướt sũng đưa vào nhà sưởi tỉnh rồi. 1 em khuyên hoảng rúc lồng mặt trầy. em chòe chuền hót sổng ăn 1 cái lông mắc trong họng đã lấy ra. em bạc má ướt sũng trong lồng đang hấp hối. 1 lúc sau thì chết
Ôi Trời Ơi. Buồn quá..
nhưng cách đó 1 ngày trời mưa đc thằng bạn cho 2 em chòe

