11-17-2010, 12:04 AM
Ðề: Giới thiệu nick, và chọc nick nhau chơi đê.....
Em chém được một cái thấy lòng khoan khoái rồi nên tự chui vào nạp mạng đền tội. Thú thực em tỉnh lẻ chuyên trồng cây nông nghiệp đua đòi chúng bạn nên cũng tí ta tí toét sinh hoạt trong CLB Cá đĩa và Thủy sinh HAN, hầu như Chủ nhật nào em cũng nên off với anh em... hồi đầu có biết cái inh tơ nét nó ra răng mô nên chưa có lập cái ních làm gì.... à mà nói đến cái vụ đi off ở HAN mỗi lần đi thấy anh em trên ấy cái thằng trai tỉnh lẻ như tôi cứ dúm hết vào.... làm sao mà tự tin được khi người hà thành ăn nói như rồng lộn ...quêêên thăng chứ... chưa kể cái vụ đi ra các cửa hàng mua đồ trên í thì mỗi lần về vợ phải băng bó, xoa bóp mấy ngày mà vẫn không hết lành sẹo, nhưng sẹo chưa lành lại đi tiếp nên lưng bây giờ vạch nên thấy nhằng nhịt sẹo.... Ngẫm cái cảnh mình chân đất mắt toét bị bắt nạt nên tự chon :
Nickname : Nguoinhaque (Cái này nói nên thân phận nhé)
Tự sướng : Ngu ơi nhà quê (Quá ngu nhiều lần)
Chưa kể đau thương vẫn không chịu rời xa khi ngay cả đến ngày sinh ra cũng là ngày hoa tàn, hoa ế, hoa khô, hoa héo của chị em phụ nữ:
Ngày sinh : 09-03-1972
Lại nghe thiên hạ đồn rằng ( Thế này mới đau chứ)
Hôm qua mùng chín tháng ba
Chị em đi khám phụ khoa ầm ầm
Chỗ thì tím chỗ thì thâm
Bác sĩ kết luận:.....Bị đâm quá nhiều.
Đấy kể ra thì dài dòng nhưng cái số em nó lận đận nên nhà quê ngu dốt không kể ra thì mọi người không biết... Mà có chém em nữa thì cũng chỉ hằn thêm vài vết sẹo nữa thôi... Quen rồi.
Xin chào cả nhà
Em chém được một cái thấy lòng khoan khoái rồi nên tự chui vào nạp mạng đền tội. Thú thực em tỉnh lẻ chuyên trồng cây nông nghiệp đua đòi chúng bạn nên cũng tí ta tí toét sinh hoạt trong CLB Cá đĩa và Thủy sinh HAN, hầu như Chủ nhật nào em cũng nên off với anh em... hồi đầu có biết cái inh tơ nét nó ra răng mô nên chưa có lập cái ních làm gì.... à mà nói đến cái vụ đi off ở HAN mỗi lần đi thấy anh em trên ấy cái thằng trai tỉnh lẻ như tôi cứ dúm hết vào.... làm sao mà tự tin được khi người hà thành ăn nói như rồng lộn ...quêêên thăng chứ... chưa kể cái vụ đi ra các cửa hàng mua đồ trên í thì mỗi lần về vợ phải băng bó, xoa bóp mấy ngày mà vẫn không hết lành sẹo, nhưng sẹo chưa lành lại đi tiếp nên lưng bây giờ vạch nên thấy nhằng nhịt sẹo.... Ngẫm cái cảnh mình chân đất mắt toét bị bắt nạt nên tự chon :
Nickname : Nguoinhaque (Cái này nói nên thân phận nhé)
Tự sướng : Ngu ơi nhà quê (Quá ngu nhiều lần)
Chưa kể đau thương vẫn không chịu rời xa khi ngay cả đến ngày sinh ra cũng là ngày hoa tàn, hoa ế, hoa khô, hoa héo của chị em phụ nữ:
Ngày sinh : 09-03-1972
Lại nghe thiên hạ đồn rằng ( Thế này mới đau chứ)
Hôm qua mùng chín tháng ba
Chị em đi khám phụ khoa ầm ầm
Chỗ thì tím chỗ thì thâm
Bác sĩ kết luận:.....Bị đâm quá nhiều.
Đấy kể ra thì dài dòng nhưng cái số em nó lận đận nên nhà quê ngu dốt không kể ra thì mọi người không biết... Mà có chém em nữa thì cũng chỉ hằn thêm vài vết sẹo nữa thôi... Quen rồi.
Xin chào cả nhà

