10-26-2010, 01:04 AM
Ðề: Giới thiệu nick, và chọc nick nhau chơi đê.....
oài: em tự xử nè: ác nhân cốc chủ -> thằng cha chủ cốc gian ác
_lý do lấy nick: tự nhận ra mình không hiền!
_tiếp theo là tiết mục chém gió: *cụ Phoenix108 hả, có ngay đây: phoenix = phượng hoàng, 1+0+8=9 (chín) -> phượng hoàng chín là phượng hoàng gì nhỉ? Chỉ còn có giá trên bàn nhậu thui mờ!
còn cụ Tuanhht vào mà ôm bom nè: hht= hát hay tè (hoặc té(?), nhắc nhở cụ là có đi karaoke nhớ hỏi Sv cái wc trước nhá, kg ướt áo ae tội nghiệp!
ngoctuan hả: ngốc tuấn cái gì, em thấy cụ ấy ngốc hàng tuần cơ chư!
ếch cốm: ếch nấu cốm, món này ngon kg vậy nhỉ
bsmai: bị sệ mãi, hết thuốc chữa rồi bác sĩ Mai ơi! hehe
mavanz: mã văn z, chắc cụ này bà con với mã văn tài, một kẻ háo sắc trong chuyện Lương Sơn Bá- Chúc Anh Đài nè.
Tranngoan : trần truồng thưởng ngoạn, cụ mà cứ vậy hoài cảm gió đấy nhé!
oài: em tự xử nè: ác nhân cốc chủ -> thằng cha chủ cốc gian ác
_lý do lấy nick: tự nhận ra mình không hiền!
_tiếp theo là tiết mục chém gió: *cụ Phoenix108 hả, có ngay đây: phoenix = phượng hoàng, 1+0+8=9 (chín) -> phượng hoàng chín là phượng hoàng gì nhỉ? Chỉ còn có giá trên bàn nhậu thui mờ!
còn cụ Tuanhht vào mà ôm bom nè: hht= hát hay tè (hoặc té(?), nhắc nhở cụ là có đi karaoke nhớ hỏi Sv cái wc trước nhá, kg ướt áo ae tội nghiệp!
ngoctuan hả: ngốc tuấn cái gì, em thấy cụ ấy ngốc hàng tuần cơ chư!
ếch cốm: ếch nấu cốm, món này ngon kg vậy nhỉ
bsmai: bị sệ mãi, hết thuốc chữa rồi bác sĩ Mai ơi! hehe
mavanz: mã văn z, chắc cụ này bà con với mã văn tài, một kẻ háo sắc trong chuyện Lương Sơn Bá- Chúc Anh Đài nè.
Tranngoan : trần truồng thưởng ngoạn, cụ mà cứ vậy hoài cảm gió đấy nhé!

