10-04-2010, 12:15 AM
.
.[COLOR="Magenta"]Mời các bạn tự giới thiệu nick của mình - một đoạn nghiêm chỉnh nhé.[/COLOR]
[COLOR="Blue"]Đoạn sau: tám - chọc nick nhau chơi cho vui [/COLOR](thoải mái nhưng đừng xúc phạm nha)
[COLOR="Blue"]Vậy là chúng ta vừa có cả Nghiêm Chỉnh - vừa có cả Tếu Táo Đùa Vui ở đây rồi.[/COLOR]
[COLOR="Blue"]Vậy là chúng ta vừa có cả Nghiêm Chỉnh - vừa có cả Tếu Táo Đùa Vui ở đây rồi.[/COLOR]
[COLOR="Red"]Nào... Mời các bạn
[/COLOR]
[/COLOR].
.
Ây dà....
Tớ đầu têu thì tớ phải tự thú trước rùi :pTớ là Diabay = Dĩa bay = Đĩa bay = UFO
Chuyện là thía nè: Khi bắt đầu online, tớ loay hoay tìm cho mình một cái nick, sao cho vừa hình tượng, vừa có ý nghĩa.
Lướt Web, đi lượn trên NET..... tạo cho ta một cảm giác rộng bao la, bay bổng phóng khoáng. Vậy mình tìm cái nick nào cho phù hợp nhỉ ?
- Maybay có thể hiểu là Máy bay, có thể hiểu là Mây bay, nghe cũng tạm được. Nhưng vẫn thấy còn gò bó, chậm chạp quá.
- Diabay: OK. Thoải mái vi vu, thích thì bay ra cả vũ trụ cũng được. OK.:p
Vậy là từ đó, tớ trung thành với cái nick này ở các trang mạng.
******
Hix...... Hix....... nick tớ đẹp thía mà có người lại hiểu là....: Đĩa bát bị bay ra cửa sổ trong cơn thịnh nộ của "Gấu mẹ vĩ đại" nhà tớ ! Hu...... Hu.......:p
Nhưng..... tớ còn may chán. Ha.......... Ha..........
- Không bị thường xuyên hiểu nhầm giới tính như Hiền cô nương. Mặc dù thèng cha này dữ như cọp

- Không bị trì chiết, chọc ghẹo như Ếch - Nhái + Còm. Dù rằng hắn rất đẹp trai

- Không bị chửi bới Mẹc xà lù như thèng người Phớp: Merci_lavie. Mặc dù không có thói quen nói tục

Hé.................... Hé.............................
Thân.
