05-09-2016, 11:12 PM
chích chòe than86, post: 1102192, member: 123293 Đã viết:Em thì ko có cái sự chịu đựng tốt như bác. Em ko muốn nuôi báo cô.Đến em đây cũng phải đi làm mới có công. Và em ko muốn nuôi một kẻ chỉ biết ăn mà ko biết hót.... ( Có thể nó ko hót cũg có phần lỗi của mình) nhưng mình rước nó về rồi lại hầu hạ nó mà nó ko thỏa mãn mình là..... Cho nó lên đường ngay....Ở chỗ bạn chăm sóc nó thuận lợi hơn, chăm tốt mà nó không hót thì cũng tức thật, còn mình thì phần lớn tại mình (cũng do tình hình thực tế nên mình phải thế thôi). Ví như 2 con than của mình, 4 năm rồi nhưng đã bao giờ phải đinh tai nhức óc như vụ này đâu ? Tại mình hết, những vụ trước đúng là ăn cám do mình làm lấy thật nhưng cũng chả ra sao, năm nay chỉ Ba Vì nhưng có tý sâu, khác ngay

