04-23-2016, 10:14 PM
Vuhongcuong, post: 1100199, member: 123109 Đã viết:chuẩn cụ ạ. tôi thích Mi nhưng ko thể phủ nhận chòe hót, líu, chuyện thì vô đối, hay dã man cụ ạ. có lần đến nhà a bạn chơi, a ấy ko có nhà, trời lại đổ mưa ko về đc, ngồi dưới lồng chòe nghe nó hót mà mong trời cứ....mưa mãi. giống như tự kỷ vì chim quá cụ ạLúc em qay clip đó. Em cũng cứ ngồi bần thần nge nod hót thôi. Nó cứ nhấm nhẳng rả rích pha tiếng mưa lộp độp... Em cũng có cái cảm nhận giống bác nhưng là về Cu gáy. Em hoàn toàn ko thíchvaf ko chơi Cu. Nhưng phải khẳng định. Nếu vào chiều tàn bác ra ngoại thành mà ngồi trên bờ đê nge tiếng Cu gáy cạnh bụi tre gió lào xào cùng mùi đốt rơm rạ thì phải gọi là tuyệt đỉnh luôn. Mặc dù ko thích Cu nhưng em vẫn thấy cái khoảnh khắc đấy chỉ dành cho Cu giống như kgi trời mưa chỉ dành cho Than vậy...[/QUOTE]

