04-07-2016, 06:38 PM
vinaincon, post: 1097717, member: 107266 Đã viết:Tình hình là mùng 1 bẫy dc CM xổng, chia sẻ với các cụ:Chúc mừng bác có lộc đầu tháng
Sáng treo em CM ra ngõ, trưa thấy nó hót khác thường quá, vì đi ngủ nên ko để ý. Chiều ra xem thấy 1 em đang bu vào tranh ăn, đuôi hơi tòe nên đoán là CM xổng. Lấy lồng đểu cho táo vào, hé cửa, treo lên, cất chim nhà đi. Chưa đầy 1' chú kia phi vào ăn, vậy là bị tóm. Đem về cho chơi với 3 em chim nhà, em nó ko tỏ thái độ nhưng cũng ko cụp mào. Lùa sang lồng tắm để bố trí đồ ăn, thức uống thì nó phi ra ngoài luôn. May quá kịp thời đóng cửa, tắt đèn, em nó phi ra cửa kính thì bị tóm lại (rụng mấy lông trên người). Sơ bộ thấy em nó mào cao, đậm, chân khá già, đuôi hơi xấu, đít bạc. Chuẩn bị đồ đạc, trùm kín rồi. Mời các cụ chia vui:

