03-25-2016, 09:59 AM
Tình hình là hôm trước có bạn nt vào máy hỏi có khuyên mồi không, mình bảo ở nhà có một con, đã bẫy được nhiều tù binh bán cho ae chơi rồi, bản thân nó là con chim mùa bẫy mình cũng hay treo, bản thân những con khuyên mình bẫy đấu thường bán cho ae quen thân hoặc ae chơi giàn giáo quanh hà đông, chứ nói thực chẳng muốn ship siếc gì cả đến ưng thì lấy trả tiền ko thì thôi không có chuyện này nọ gì hết. Bạn ấy hỏi là có líu gì không mình bảo ở nhà chim cho ăn cám nhạt không có líu, chỉ có gọi dụ chim trời thôi. Bạn ấy bảo chuyển cho bạn ấy xuống d/c như trên tin nhắn, xuống bạn ấ xem chim thấy ok bảo mình chuyển vào lồng cho bạn ấy hỏi mình hết bao nhiều tiền mình bảo 500k. Mua bán thì đã xong mình, vài hôm thấy kêu ko bẫy được. Mình cũng nói luôn là mùa này chim làm tổ để sinh sản nên chim nó không căng lắm, và thời tiết thì cũng thất thường hay mưa phùn nên chim nó không đấu mấy. Hôm qua 24/3 có gọi 2 cuộc vào máy nhưng mình bận công việc ko nghe máy được, rồi nhắn tin vào máy mình nói lung tung và chửi bới này nọ. Tối qua mình có lên diễn đàn cũng chửi bới vớ vẩn, mình cũng trả lời rồi.

