03-02-2016, 10:58 PM
bangkok, post: 1091681, member: 123536 Đã viết:Ui... e vẫn sợ chúng nó bỏ e mà đi lắm... chưa kịp ngắm nó chứ nói gì tới thuần... hic... nhưng e kết con của bác quá... ước gì mình làm đc điều phi thường ấyMình khoái Than chơi cũng lâu rồi nên số Than đem cho và thả cũng ko biết đâu mà nhớ nữa hồi đầu tiên tập chơi Than cái mùa hè đầu ấy mình bị chết và thả đi tầm 12,13 con trong có 2,3 tháng. Học phí đóng rồi giờ là kinh nghiệm thôi... Cố lên bác ah Hè nầy làm 3 em non về mà nuôi lên chơi. Đừng nản với Chòe nó sẽ ko phụ bác đâu.

