12-30-2015, 12:10 AM
micui, post: 1083310, member: 118123 Đã viết:Vâng khổ nhất cụ đã kỷ niệm lại phải lọ mọ đem cho em.à em nhờ cụ mua giúp em 1kg cám em về chăn thử xem chim khác không chứ từ lúc nuôi toàn tự làm cám cũng thấy mệtVẫn còn nửa cân cám Mi để cho cụ. Em mới cho Mi chuyển sang cám của Minh định công dùng thử hôm nọ vừa mua 1 kg nếu dùng được thì em báo cho. Còn nửa cân cám kia là loại em vẫn thường dùng. Vẫn còn khoảng 1 lạng sâu khô thứ 5 em mang cho cụ vì em hết nuôi Chòe ko dùng đến nữa. Cụ cứ cầm nửa cân cám này về tiền nong bao giờ con em cưới em mời rồi cho cả vào phong bì cũng được.

