10-02-2015, 03:05 PM
nêmô, post: 1072592, member: 122571 Đã viết:do máy k hiển thị được ảnh.em miêu tả nhé.tấm đầu là khoảng 60% dàn chim nhà cụ ấy treo trên một cây xanh khoảng hơn hai mươi lồng lớn nhỏ nhìn đã lắm cơ.khu sân vườn sạch sẽ và rộng rãi với bộ ghế đá bên dưới để uống trà.trưa trưa với cái nóng miền bắc mà mắc vỏng ở đây để ngũ phía trên là chim hót thì đúng bài.Cảm ơn [USER=122571]@nêmô[/USER] - cùng các ACE - đúng vậy ngày nào cũng có mấy bạn đến uống trà giao lưu cho vui ( trừ hôm đi làm ko có nhà )
thứ hai là một con chim bìm bịp.loại chim săn này e chẳng biết tả thế nào.thứ ba là mấy em xác pháo đỏ loét đang hút mật trên tay cụ nghệ nhân.số lượng lồng chim lớn bố trí hợp lí và hài hòa bởi đa số chúng loại hút mật sặc sở thì nếu được thắy tận mắt chắc là...
**** vườn cây nhà tui hoa trái quanh năm hiện tại đang có hồng chín đỏ - soài - khế - bòng vvv ngoài bắc mùa này đâu có soài vậy mà vườn nhà tui vẫn có soài chín haha
**** Xác Pháo ngoài bắc là vậy đó [USER=122571]@nêmô[/USER] có thích thì để tui thuần tặng cho một em mà chơi !
**** vườn chim của mình hiện tại toàn chim mầu sắc đẹp từ trong nam gửi ra - nếu ko phải khoe hay để nhận gạch đá thì cũng gần như độc nhất vô nhị khu vực miền bắc ha ha
**** trông mấy em hồng tước tui phê lun rồi đó ka ka !
**** ngoài chim ra tui còn chơi cả phong lan nữa - vậy lên hương lan thơm ngát vườn luôn - gửi các cụ bông quế đang ra để thưởng ngoạn và trang trí cho vườn chim thêm sinh động kaka
[ATTACHMENT NOT FOUND]
[ATTACHMENT NOT FOUND]
[ATTACHMENT NOT FOUND]
ha ha kinh tế tui nghèo nhưng cuộc sống và đam mê - ham vui của tui là thế đó .
***** cụ nào có đ/k qua đất kinh môn - hải dương thì nghé qua tui uống trà nghe - tui mời tất cả ...!!!! ka ka

