08-09-2015, 05:28 PM
nêmô, post: 1067003, member: 122571 Đã viết:Em bỗi trống tơ hôm nọ nay đã chịu ăn cám đậu rồi và sáng nay đã nghe hót hơi đầu tiên cụ duongrau nhé.không phá lồng nhưng cứ nhãy hoài k chịu đứng một chỗ đâu.nghịch lắm.đã đút trứng kiến ăn như em trước rồi.còn con mái.mãi mà k chịu ăn cám.sáng ra cho một cóng trứng kiến trộn cám ăn hết trứng là thôi bỏ cám.để cho đói luôn mà vẫn không ăn phải trứng liên tục,bực thật đó.nay thấy em nó xồm lông lên xíu sợ quá táng cho no trứng luôn.khỏe lại rồi.chắc đói đây mà,vẩn nhát cáy k như em bổi tơ kia và vẫn chưa thấy hót âm nào cãHa ha vui quá ta -em bổi tơ vậy là ok- còn em mái [USER=122571]@nêmô[/USER] giã cám nhỏ ra dạng bột trộn trứng kiến đảm bảo chỉ vài bữa là ăn cám ok luôn - kêu hay ko kệ nó - dùng làm mồi đỡ xót ruột - chúc cụ thành công !

