07-29-2014, 03:59 PM
chimcugay2, post: 1044835 Đã viết:Thuở ban đầu háo hức chơi chim rồi có người cho chim, mình nhờ người mua chim nữa. Rồi từ không có con chim nào đến lúc sở hữu 8 con chim các loại...Rồi lao vào đọc web, mua cám chăm chăm bẵm bẵm, một thời gian lại cảm thấy máu lồng đẹp lại đi đặt, đi mua quyết bỏ lồng chợ... có lồng ngon cho chim vào chơi thì bắt đầu cảm nhận có con chim hay, dễ thuần có con hàng năm vẫn nhẩy ầm ầm hót cũng chả hay...lúc cảm nhận được con hay con không hay thì cũng đã tốn kém khá khá USD. Cảm thấy chim bắt đầu chơi lại mình rồi. Nhiều lúc nhìn con chim không hay muốn phóng sinh nhưng lại tiếc của tiếc công. Suy nghỉ chán rồi cũng do không thích con nào thì lòng cũng lơ đễnh với nó, mà lòng không yêu nó rồi nó cũng sổng mà bay một đi không trở lại. Ấy vậy cũng có con mình thích sổng chuồng đi 1 đêm, hôm sau lại quay về với chủ lúc đó lòng thấy vui và cảm thấy mình cũng có duyên với con Chim đó. Bây giờ 8 em còn lại 6 em thì lòng ưng 5 em, còn em hoạ mi nuôi gần 1 năm vẫn cứ đâm lồng toác đầu toác mặt nhìn cũng thấy chán mấy lần định phóng sinh cho rồi nhưng không nỡ ra tay. Lúc này ước gì có con hoạ mi, con choè lửa hót múa hay như trên clip mà cũng chẳng dám mua trên WEB. Thú thực với các bác vẫn thích nuôi chim mà chỉ tội cái không mua được con hay con đẹp. Thế mới biết cái nghề chơi chim lắm công phu tiền của. Không biết khi nào có chim hay để thoả lòng chơi chim và không biết còn phải chăm những con không thuần không hay để nó không chơi lại mình cho đỡ tốn công tốn của. Mấy dòng Tâm Chim mong các bác lượng thứ.Cùng tâm sự với bác. Lúc chuyển qua chơi lồng cũng thấy thích thích sau đó mua toàn những lồng vip về ngắm, nhưng được cái lồng bán ko mất giá như chim. Giờ rút lại nhà cũng có 4 con, sáng dậy đi làm và chiều đi làm về cũng nhức cái đầu may mà ko có nhà buổi trưa(4 em : 1 đất, 2 tiểu mi, 1 thanh yến). Cũng có những lúc thanh lý hết chẳng còn con nào thế rồi nó giống như nghiện thuốc, sáng sớm dậy mà không làm cái gì đó thì thấy nhớ nhớ, hoặc không được thấy ai đó, không được nghe cái gì đó thấy thiếu thiếu, thế rồi ít hôm tự nhủ với lòng mình là làm 1 hoặc 2 em về vui thôi nhưng dần dần lại tăng lên (nó giống cái vòng luẩn quẩn) cuối cùng đang chốt lại với 4 em. hihihi

