03-28-2014, 08:24 PM
Ðề: mu lưng hốc nách
mất nhiều thời gian lắm bạn ak .
thật là hay khi hôm nay tưởng là mất 1 con gà mãi giống mà lại là con mãi đẹp nhưng ma thế mà lại hay
truyện là thế này chiều tối đi đánh bóng chuyền về nhìn xem ga đi ngủ chưa thì lại chỉ thấy có 1 con bay lên xà ngang lóc lán ngủ còn 1 con tim không thấy đâu . tìm mãi khắp nhà cũng ko thấy đâu cả rồi chợt nhớ ak hôm nay oto vào cân hầng đi dầm dầm ở ngõ có khi bạt lên đường làng mất rồi , đi dọc đường làng tìm xem có bạt vào nhà nào không nhưng chả thấy tăm hơi đâu nghĩ là mất rồi cơ
về tiếc quá ngồi thần ra 1 lúc rồi xuống lán bắt lốt 1 con nhốt vào cái chuồng mà mình xây ở xó lán . khi con mãi này vào cửa chuồng thì nghe thấy tiếng cục cục của gà mãi thấy vậy mình bật điện rồi lao vào xem thế nào hóa ra là con mãi bịp của mình đang ấp ở đó . vội vàng mừng quá ôm ra xem thế nào thì gà đang ấp 8 quả rồi . mà con này đẻ lứa này là con so lên mình cũng không có ý định cho ấp
lạ 1 cái là con này đẻ không cục tác , mào mặt không thấy đỏ mà lại đẻ dưới đất
mà gà này bắt nhà người quen ở trên gia lâm hà nội về làm giống . gà bố thì gà miền trong , còn gà mẹ thì gà bắc ninh
mà nhà ông này có cả 1 con mãi thổ hà bắc giang . nghe ong ý nói gà thổ hà nó đẻ dưới đất ông ý mất rất nhiều thời gian để cho nó đẻ lên ổ mà mối lần chuyển trứng lên nó lại hất xuống không chịu đẻ vỡ hết
con mãi này của mình hôm nay xem cũng thấy nó cầy rồi bới làm ổ ở xó chuồng dưới đất không biết có phải giông thổ hà không mà ga ấp dưới đất có nở được không các bác
mất nhiều thời gian lắm bạn ak .
thật là hay khi hôm nay tưởng là mất 1 con gà mãi giống mà lại là con mãi đẹp nhưng ma thế mà lại hay
truyện là thế này chiều tối đi đánh bóng chuyền về nhìn xem ga đi ngủ chưa thì lại chỉ thấy có 1 con bay lên xà ngang lóc lán ngủ còn 1 con tim không thấy đâu . tìm mãi khắp nhà cũng ko thấy đâu cả rồi chợt nhớ ak hôm nay oto vào cân hầng đi dầm dầm ở ngõ có khi bạt lên đường làng mất rồi , đi dọc đường làng tìm xem có bạt vào nhà nào không nhưng chả thấy tăm hơi đâu nghĩ là mất rồi cơ
về tiếc quá ngồi thần ra 1 lúc rồi xuống lán bắt lốt 1 con nhốt vào cái chuồng mà mình xây ở xó lán . khi con mãi này vào cửa chuồng thì nghe thấy tiếng cục cục của gà mãi thấy vậy mình bật điện rồi lao vào xem thế nào hóa ra là con mãi bịp của mình đang ấp ở đó . vội vàng mừng quá ôm ra xem thế nào thì gà đang ấp 8 quả rồi . mà con này đẻ lứa này là con so lên mình cũng không có ý định cho ấp
lạ 1 cái là con này đẻ không cục tác , mào mặt không thấy đỏ mà lại đẻ dưới đất
mà gà này bắt nhà người quen ở trên gia lâm hà nội về làm giống . gà bố thì gà miền trong , còn gà mẹ thì gà bắc ninh
mà nhà ông này có cả 1 con mãi thổ hà bắc giang . nghe ong ý nói gà thổ hà nó đẻ dưới đất ông ý mất rất nhiều thời gian để cho nó đẻ lên ổ mà mối lần chuyển trứng lên nó lại hất xuống không chịu đẻ vỡ hết
con mãi này của mình hôm nay xem cũng thấy nó cầy rồi bới làm ổ ở xó chuồng dưới đất không biết có phải giông thổ hà không mà ga ấp dưới đất có nở được không các bác

