02-11-2014, 08:40 PM
Ðề: lời hứa và uy tín của lãng tử hanoi coi như về mo với tôi
Ôi Gà Tam Hoàng đây sao, anh thấy chú kém quá
)
Chắc mất sóng hay thế nào thôi chứ ai lại đi chặn cuộc gọi của khách hàng tiềm năng như bác. Số bác cũng lận đận đi mua con chòe mấy trăm lại đụng xe vừa móp đít vừa đền tiền, về vài hôm lại chết.
Bác có liên hệ em đã chốt luôn cả bằng điện thoại lẫn trả lời trên top rằng bác cứ qua lấy em tặng con khác, sau khi bác đi Quảng Bình về đấy còn gì. Dính vào đợt tết bận rộn nên ko sms nhắc bác nữa thôi.
P/s bạn Gà Đồng US : Chuyện khách hàng hỏi mua mag không mua là bình thường, chuyện đã ok món hàng chưa chuyển được tiền (em chuyển tiền trước nhận chim sau) do bận bịu cũng là bình thường. Do vậy đó không phải là lừa đảo hay chơi xấu gì cả. Bác đăng bán 1,8triệu, em hỏi mua bác bảo anh em chơi với nhau thì bớt 100K bù lại em phải chuyển tiền trước và chịu phí chuyển tiền (cũng = nguyên giá bán), và cuối cùng bác bán cho khách thì chỉ có 1,6 triệu. Vậy em hỏi anh em chơi với nhau thế là đẹp hả (em chọn giải pháp im lặng là thể hiện sự tôn trọng bác thôi). Bác hiểu chứ ạ.
Tóp bác đăng chòe lửa khách vào hôm 29/11/2013 đến tận ngày 14/1/2014 mới bán được đây, là 1 thương gia khôn ngoan như bác mà giữ hòn gạch (1 cuộc ĐT hỏi mua) đến gần 2 tháng hay không.
http://chimcanhviet.vn/forum/showthread.php?t=148819
Ôi Gà Tam Hoàng đây sao, anh thấy chú kém quá
)chim_den78, post: 966999 Đã viết:Hỏi bác Gà Rừng? Em chưa mua than khách của LTHN bao giờ. Em có mua 1 em chòe mộc cát tiên nhưng đc 1 tuần thì e nó die. Bảo ra bắt con khác thì chưa có. Lấy đt goị thì ko ll đc.( hình như đã chặn )? Nhưng lấy số kác thì bảo chưa ra đang tăc đường chưa biết khi nào ra. Chán ko buồn gọi. Thỉnh thoảng vào cm mấy lời thui.
Chắc mất sóng hay thế nào thôi chứ ai lại đi chặn cuộc gọi của khách hàng tiềm năng như bác. Số bác cũng lận đận đi mua con chòe mấy trăm lại đụng xe vừa móp đít vừa đền tiền, về vài hôm lại chết.
Bác có liên hệ em đã chốt luôn cả bằng điện thoại lẫn trả lời trên top rằng bác cứ qua lấy em tặng con khác, sau khi bác đi Quảng Bình về đấy còn gì. Dính vào đợt tết bận rộn nên ko sms nhắc bác nữa thôi.
P/s bạn Gà Đồng US : Chuyện khách hàng hỏi mua mag không mua là bình thường, chuyện đã ok món hàng chưa chuyển được tiền (em chuyển tiền trước nhận chim sau) do bận bịu cũng là bình thường. Do vậy đó không phải là lừa đảo hay chơi xấu gì cả. Bác đăng bán 1,8triệu, em hỏi mua bác bảo anh em chơi với nhau thì bớt 100K bù lại em phải chuyển tiền trước và chịu phí chuyển tiền (cũng = nguyên giá bán), và cuối cùng bác bán cho khách thì chỉ có 1,6 triệu. Vậy em hỏi anh em chơi với nhau thế là đẹp hả (em chọn giải pháp im lặng là thể hiện sự tôn trọng bác thôi). Bác hiểu chứ ạ.
Tóp bác đăng chòe lửa khách vào hôm 29/11/2013 đến tận ngày 14/1/2014 mới bán được đây, là 1 thương gia khôn ngoan như bác mà giữ hòn gạch (1 cuộc ĐT hỏi mua) đến gần 2 tháng hay không.
http://chimcanhviet.vn/forum/showthread.php?t=148819

