02-11-2014, 12:26 AM
Ðề: lời hứa và uy tín của lãng tử hanoi coi như về mo với tôi
Chiều nay ngồi đợi mãi không dám đi đâu, mất tăm mất tích không thấy ai rủ đi bẫy chim thế hả cụ.
Mượn mồi có chia đôi bổi không thế
) Làm con chòe mồi đi, giờ chào mào bẫy được chỉ đi cho chứ bán ai mua nữa
(
Vẫn thích bẫy cho vui thì đi tăm tia điểm bẫy đi, T7 hay chủ nhật alo anh, anh vác mồi đến làm được con nào thì làm, thống nhất : dính mào lân hoặc mơ mận thì chia đôi bổi, thường thì thôi, và cái chốt nói luôn : mồi đi bẫy chơi chứ không bán
)
ghost_hn, post: 966988 Đã viết:Có Gì Hót Giữa 2 cụ này thế nhể kê dép hóng hớt mà bác Lãng Tử tin tưởng khách xa thế mình là hàng xóm bác tin tương cho em mượn con mồi bác đi bẫy đi
Chiều nay ngồi đợi mãi không dám đi đâu, mất tăm mất tích không thấy ai rủ đi bẫy chim thế hả cụ.
Mượn mồi có chia đôi bổi không thế
) Làm con chòe mồi đi, giờ chào mào bẫy được chỉ đi cho chứ bán ai mua nữa
(Vẫn thích bẫy cho vui thì đi tăm tia điểm bẫy đi, T7 hay chủ nhật alo anh, anh vác mồi đến làm được con nào thì làm, thống nhất : dính mào lân hoặc mơ mận thì chia đôi bổi, thường thì thôi, và cái chốt nói luôn : mồi đi bẫy chơi chứ không bán
)

