01-06-2014, 11:21 PM
Ðề: nhờ mod giải quyết Giùm bạn tôi về thương gia Phuc_ls lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Không có lửa, ắt sẽ không có khói. Bác nên chụp lại TIN NHẮN ĐÃ GỬI. và TIN NHẮN NHẬN, hóa đơn chuyển tiền chắc bác vẫn còn giữ. Và bác không nên khiếu kiện hộ. Bởi người trong cuộc mới biết rõ sự thật.
Ai sai và sai đến đâu thì tự khắc phục. Phúc LS đã hứa giải quyết êm đẹp, chỉ chờ 1 lời chính thức từ bạn của bác, vì vậy bác nên liên hệ bạn của bác vào nói 1 lời cho êm đẹp.
Lời nói không mất tiền mua, nếu anh em ngay từ đầu không có những lời mạt sát nhau thì chắc cũng không có những tin nhắn ấy. 5 triệu không nhỏ, nhưng cũng không phải là lớn lắm so với Uy Tín và thương hiệu. Nhưng nhiều khi chỉ vì 1 câu nói nóng nảy, là phủi tất thôi.
Còn bác muốn BQT nói 1 lời để làm gì. Cùng lắm cứ cho bên bán mất cái nick, thay số ĐT, chuyển địa điểm mới là xong. Còn bạn của bác tiếp tục ôm hận và mất đi 1 số tiền oan uổng chính vì những lời nói thiếu kiềm chế của mình. Sai thì sửa, nếu đúng đã chửi vì nôn nóng thì xin lỗi. Bên bán nhận lời xin lỗi thì giải quyết nhanh lẹ. Anh em cùng vui vẻ hòa thuận có tiếng nói chung.
Năm cũ sắp đi qua rồi, 2 bác (bạn bác và Phúc) dẹp ân oán đi, mỗi người nhường nhau 1 tí là êm ấm thôi. Thân mến.
mrChí, post: 944397 Đã viết:em có bằng chứng tin nhắn phúc gửi là ko gửi chim cho bạn e nữa !! và con nói giọng giang hồ luôn mà bác !! bác chịu khó xem giúp em ở trang trước và phúc cũng nhận rằng là ko gửi chim nữa !!
Không có lửa, ắt sẽ không có khói. Bác nên chụp lại TIN NHẮN ĐÃ GỬI. và TIN NHẮN NHẬN, hóa đơn chuyển tiền chắc bác vẫn còn giữ. Và bác không nên khiếu kiện hộ. Bởi người trong cuộc mới biết rõ sự thật.
Ai sai và sai đến đâu thì tự khắc phục. Phúc LS đã hứa giải quyết êm đẹp, chỉ chờ 1 lời chính thức từ bạn của bác, vì vậy bác nên liên hệ bạn của bác vào nói 1 lời cho êm đẹp.
Lời nói không mất tiền mua, nếu anh em ngay từ đầu không có những lời mạt sát nhau thì chắc cũng không có những tin nhắn ấy. 5 triệu không nhỏ, nhưng cũng không phải là lớn lắm so với Uy Tín và thương hiệu. Nhưng nhiều khi chỉ vì 1 câu nói nóng nảy, là phủi tất thôi.
Còn bác muốn BQT nói 1 lời để làm gì. Cùng lắm cứ cho bên bán mất cái nick, thay số ĐT, chuyển địa điểm mới là xong. Còn bạn của bác tiếp tục ôm hận và mất đi 1 số tiền oan uổng chính vì những lời nói thiếu kiềm chế của mình. Sai thì sửa, nếu đúng đã chửi vì nôn nóng thì xin lỗi. Bên bán nhận lời xin lỗi thì giải quyết nhanh lẹ. Anh em cùng vui vẻ hòa thuận có tiếng nói chung.
Năm cũ sắp đi qua rồi, 2 bác (bạn bác và Phúc) dẹp ân oán đi, mỗi người nhường nhau 1 tí là êm ấm thôi. Thân mến.

